Thứ bảy, 22/8/2009, 19:56 GMT+7

Sài Gòn United tụt hạng, Cần Thơ đấu play-off

Giành thắng lợi 2-0 trước Hòa Phát Hà Nội chiều thứ bảy, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Hùng vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải hạng Nhất. Tụt hạng, nhưng lãnh đạo Sài Gòn United đâm đơn kiện VFF vì đã trừ họ 6 điểm.

Ở vòng đấu cuối của giải hạng Nhất chiều nay, Bình Định có lợi thế để giành quyền đấu trận tranh vé vớt lên V-League khi hơn đối thủ trực tiếp Cần Thơ 1 điểm. Nhưng họ đã để tuột mất cơ hội khi thua HN ACB 2-4. Trong khi đó, Cần Thơ giành 1 điểm quý giá trước Huda Huế trên sân nhà để đi play-off với đội đứng thứ 12 của V-League 2009.

HLV Văn Sỹ Hùng (đứng) động viên các cầu thủ Sài Gòn United sau khi tụt hạng. Ảnh: An Nhơn.

Trở lại với kịch tính trước vòng đấu cuối giải hạng Nhất chiều thứ bảy, trước khi hạ màn 5 vòng đấu, giải đã có đội đầu tiên phải rớt hạng là Quãng Ngãi. CLB này nhận án kỷ luật từ Ban tổ chức giải vì tự ý bỏ trận đấu giữa chừng. Tuy nhiên, việc Quảng Ngãi bị kỷ luật cũng làm liên lụy nhiều đội bóng khi kết quả các trận đấu với CLB này trong mùa giải bị hủy bỏ. Trong đó, Bình Định đang nỗ lực lên hạng và Sài Gòn United cố gắng trụ hạng đều bị thiệt thòi nhiều nhất vì bị mất 6 điểm.

Trước trận đấu cuối giải, cơ hội trụ hạng của Sài Gòn United rất mong manh. Họ buộc phải thắng Hòa Phát Hà Nội - đội đã thăng hạng V-League, trên sân Thống Nhất, đồng thời Quảng Nam phải thua An Giang tại Tam Kỳ. Họ đã thắng Hòa Phát Hà Nội 2-0 nhưng vẫn chia tay giải hạng Nhất khi Quang Nam giành 1 điểm để cán đích an toàn.

Không bằng lòng với việc đội bóng bị rớt hạng vì gián tiếp do đội khác tạo ra, trước vòng đấu cuối cùng, lãnh đạo đội Sài Gòn United đã gửi đơn khiếu nại lên VFF để đòi lại sự công bằng. Hiện tại, VFF vẫn chưa phúc đáp, nhưng ông Nguyễn Hải An, Chủ tịch CLB Sài Gòn United vmột mực khẳng định: "Nếu VFF xử không thỏa đáng, chúng tôi sẽ kiện lên AFC, FIFA và Tòa án thể thao quốc tế để đòi lại sự công bằng".

Sau khi nhận tin Quảng Nam hòa An Giang 0-0 và đội bóng mình rớt hạng, chưa đợi trọng tài nổi còi kết thúc trận, ông An đã nhanh chân lên khán đài bắt tay với Luật sư Trần Vũ Hải - người mà ông ủy quyền đứng ra bảo vệ quyền lợi cho đội bóng. Với nụ cười rạng rỡ, ông An tự tin nói: "Các bạn yên tâm đi. Đội bóng sẽ giành lại 6 điểm và trụ hạng thôi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho đội bóng".

Trong khi đó, với tâm trạng buồn bã, vò đầu bứt tóc khi đội tụt hạng, HLV Văn Sỹ Hùng cũng khẳng định: "Phận tôi làm việc chuyên môn, giờ đã hết, chỉ thương cho các em thôi. Tôi ủng hộ đội bóng kiện VFF để đòi lại sự công bằng".

Chủ tịch CLB Sài Gòn United ông Nguyễn Hải An (phải) đặt niềm tin vào Luật sư Trần Vũ Hải (nghe điện thoại) đê kiện lên VFF. Ảnh: An Nhơn.
Chủ tịch CLB Sài Gòn United, ông Nguyễn Hải An (phải) đặt niềm tin vào Luật sư Trần Vũ Hải (trái) đê kiện lên VFF đòi lại sự công bằng cho đội bóng. Ảnh: An Nhơn.

Như vậy, giải hạng Nhất năm nay đã hạ màn: 2 chiếc vé lên hạng trao cho Ninh Bình và Hòa Phát Hà Nội; 2 chiếc vé xuống hạng Nhì là Quảng Ngãi và Sài Gòn United; Cần Thơ sẽ đấu với đội thứ 12 của V-League (có thể là QK4, Nam Định hoặc TP HCM) để giành vé còn lại dự V-League 2010.

Kết quả vòng đấu cuối giải hạng Nhất:

Sài Gòn United - Hoà Phát Hà Nội: 2-0

Than Quảng Ninh - Tiền Giang: 2-3

Cần Thơ - Huda Huế: 1-1

Quảng Nam - An Giang: 0-0

Đồng Nai Berjaya - Ninh Bình: 2-1

Hà Nội ACB - Bình Định: 4-2

Bảng điểm

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao