Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi có quan hệ tình dục nhưng điều lạ là tôi không bị ra máu như người ta thường nói là quan hệ lần đầu phải có máu.
Chúng tôi kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Hồi còn là sinh viên, anh từng yêu một người rất sâu đậm. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, mới đây anh nói sẽ đặt tên con trai của chúng tôi giống tên con của cô ấy.
Cưới xong, vợ chồng hàng ngày ở với nhau cũng là lúc bất đồng nhiều hơn. Tôi cứ làm quần quật cả ngày, còn chồng lười nhác chỉ ngồi chơi game.
Ngày đầu gặp, em ghét anh ấy lắm, vừa già, vừa xấu, có vợ con rồi. Vậy mà trời xui khiến em lại thuộc về anh, rồi sinh cho anh 3 đứa con.
Không lẽ ly hôn là di truyền? Đời bà cố, bà ngoại, mẹ và tôi đều gặp phải chồng chẳng ra gì, kết cục đều là ly hôn.
Vợ chồng chia tay nhau chẳng phải vì lỗi của ai mà chỉ vì cả hai đều sĩ diện, tự ái cao. Mặc dù tôi phần nào muốn nối lại với chồng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu vì tính tôi rất "ngông". Xin cho tôi lời khuyên phải làm sao. (Trang)
Cách đây 4 năm, chồng cặp bồ với người đàn bà hơn 4 tuổi, hơn tôi 8 tuổi. Tôi tưởng mình không thể vượt qua nổi thời gian khủng khiếp đó. Dù bị tôi phát hiện, anh vẫn tỏ thái độ bất cần.
Tôi mới cãi nhau với ông xã, chẳng ai chịu nhường ai. Con thì ốm, chẳng chịu ăn uống gì, mình đã lo lắm rồi, căng thẳng cả việc cơ quan nữa nên khi cãi nhau buông những lời làm tổn thương chồng.
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi phải chấp nhận làm vợ bé một đại gia 50 tuổi. Cuộc đời tôi từ đó đầy buồn tủi.
Ngày đám hỏi cũng là ngày tôi phát hiện ra vợ tôi từng về nhà bạn trai cũ và qua đêm ở đó. Tôi rất buồn và muốn kết thúc không cưới nữa. Nhưng vì đứa con trong bụng và vì tôi nghĩ thời gian tôi sẽ quên nó nên vẫn quyết định cưới.
Chồng tôi nhắn tin tán tỉnh, gạ gẫm, hẹn hò giường chiếu với một chị làm cùng công ty. Không may chồng chị này đọc được tin nhắn nên đã chửi bới và đuổi vợ ra khỏi nhà. Chồng tôi thấy vậy, cuống cuồng gọi điện nhờ tôi giải quyết.
Tôi tên Thảo, lập gia đình được 15 năm. Mới đây, tôi vô tình phát hiện chồng ngoại tình với một đồng nghiệp ở công ty.
Tôi lấy chồng được 5 năm, mới ly hôn. Dạo này tôi lại phải lòng anh bạn của chồng cũ. Tôi có nên chủ động tấn công anh ấy?