![Vettel được xe cứu thương chở khỏi đường đua. Ảnh: Motorsport.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/07/16/sebastian-vettel-ferrari-after-2341-2515-1563250715.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qzPLbNTF53MQhuMtwZH5NA)
Vettel được xe cứu thương chở khỏi đường đua. Ảnh: Motorsport.
Vụ tai nạn diễn ra hôm qua 28/2 (giờ địa phương). Vettel đưa xe đâm thẳng vào tường ở khúc cua thứ ba khi đang hoàn tất vòng thứ 40. Tay đua 31 tuổi tự mình đi ra khỏi xe và được tiến hành kiểm tra y tế sau đó.
"Tôi đang vào cua thì có cảm giác không ổn ở góc bên trái", Vettel cho biết. "Sau đó, tôi không thể điều khiển xe tránh đâm vào tường. Tôi mất kiểm soát và đành phải lao vào rào chắn. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và sẽ dễ dàng hơn nếu xe được vận hành thử nhiều hơn trước đó và không bị vỡ sau tai nạn".
![Xe cứu hộ đưa chiếc Ferrari bị tai nạn rời đường đua. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/07/16/sebastian-vettel-1093255-15514-9048-4176-1563250716.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l8zyH81zprbMkWr14hiFFw)
Xe cứu hộ đưa chiếc Ferrari bị tai nạn rời đường đua. Ảnh: AFP.
"Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi kiểm tra cả ở đây (Barcelona) lẫn đường đua Maranello (đường chạy riêng của Ferrari). Cảm quan chung thì chiếc xe tốt và mạnh mẽ. Chúng tôi đã khám phá ra nhiều điều kể từ ngày chạy thử đầu tiên và ngay cả sau vụ tại nạn. Đó là lý do tôi tự tin về chiếc xe cả bên ngoài lẫn khi ngồi bên trong".
Vettel và Ferrari chỉ còn hơn hai tuần để chuẩn bị cho mùa giải F1 2019. Chặng đua đầu tiên ở Australia diễn ra vào 17/3. Trong tuần đầu tiên chạy thử, Vettel giữ thành tích tốt nhất một vòng đua trước khi gặp tai nạn.
Bảo Lam