VNExpress

Chủ nhật, 27/6/2021, 06:54 (GMT+7)

VAR cứu Italy thế nào

Italy trải qua hai phút chết lặng trước khi VAR xác định Marko Arnautovic việt vị, không công nhận bàn thắng cho Áo ở vòng 1/8 Euro tối 26/6.

Phút 64, trong một tình huống không chiến khi tỷ số đang là 0-0, David Alaba bật cao hơn Di Lorenzo đánh đầu đưa bóng chếch ra phải cho Marko Arnautovic di chuyển về phía cột xa để đánh đầu. Ảnh: Reuters

Thủ môn Italy, Gianluigi Donnarumma đã bị khuất phục, trong tình huống này. Trọng tài chính Anthony Taylor thoạt đầu công nhận bàn thắng cho Áo. Điều đó đồng nghĩa với việc Italy sẽ bị thủng lưới sau 18 giờ 39 phút. Ảnh: Reuters.

Nhưng VAR can thiệp, vì nghi ngờ trung phong Áo đã việt vị. Ảnh: AFP.

Kết quả phân tích video sau đó cho thấy Arnautovic đã việt vị một bước chân trước khi thoát xuống nhận đường chuyền bổng của Alaba. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, các trọng tài VAR phải mất hơn hai phút để xem xét lại tình huống, rồi thông báo lên màn hình chính sân Wembley để trọng tài Taylor rút lại quyết định công nhận bàn thắng. Đó là hơn hai phút rất dài và căng thẳng của Italy cùng các CĐV của họ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Italy gặp nhiều khó khăn trước thứ bóng đá khó chịu của đối phương. Áo đá với đội hình thấp, vây ráp, bắt người rất chặt, không cho Italy có khoảng trống để chơi thứ bóng đá tấn công giàu tốc độ như ở vòng bảng. Ảnh: Lapresse

Italy vẫn tạo ra một số cơ hội, nhưng không đủ sắc sảo lẫn may mắn để có thể tạo đột biến trong hiệp một. Cơ hội tốt nhất của họ trước khi được VAR cứu là cú sút xa dội cột dọc của trung phong Ciro Immobile ở phút 32. Ảnh: FIGC

HLV Mancini nhiều lần thể hiện sự tức tối với cách chơi thiếu sức sống của các tuyển thủ Italy trong khoảng giữa hiệp hai. Sau tình huống VAR từ chối bàn thắng của Áo, ông liền tung hai tiền vệ Locattelli và Pessina vào làm mới tuyến giữa, rồi đưa tiếp cặp Chiesa - Belotti vào để làm mới hàng công. Ảnh: EPA

Đột biến chỉ đến với Italy ở hiệp phụ thứ nhất, khi Chiesa, sau hai nhịp khống chế loại một cầu thủ Áo, sút quyết đoán từ góc hẹp, mở tỷ số ở phút 95. Ảnh: FIGC.

Tới phút 115, Pessina, vẫn với một cú ra chân quyết đoán ở góc hẹp, nhưng từ phía đối diện, đánh bại thủ môn Áo Bachmann, nâng tỷ số lên 2-0 cho Italy. Ảnh: FIGC

Mancini như được giải toả, trong khi đồng nghiệp Franco Foda như chết lặng cách đó vài mét. Cách biệt 2-0 đủ an toàn cho Italy, giúp họ chơi nhàn hơn và giữ được thắng lợi, dù Áo tấn công dồn dập rồi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trong hiệp phụ còn lại. Ảnh: FIGC

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 cho Italy cùng sự phấn khích tột độ của các cầu thủ áo thiên thanh. Italy đã trải qua trận đấu khó khăn nhất của họ từ đầu giải, nhưng cuộc phiêu lưu phía trước hứa hẹn còn khó khăn hơn, khi đối thủ của thầy trò Mancini ở tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp Bỉ - Bồ Đào Nha. Ảnh: FIGC

Ảnh: Reuters, EPA, ANSA, Lapresse, FIGC