![Các cầu thủ Uzbekistan mừng vé vào bán kết một cách ngoạn mục trước Iraq. Ảnh: AFC](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/06/12/FU-nQROXEAc7TTv-jpeg-7664-1654993545.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XbdsZdiutmdKAMtvhRleGg)
Các cầu thủ Uzbekistan mừng vé vào bán kết một cách ngoạn mục trước Iraq. Ảnh: AFC
Iraq đăng quang năm 2013, còn Uzbekistan vô địch năm 2018. Trận đấu giữa hai cựu vương tại Pakhtakor Markaziy, Tashkent diễn ra căng thẳng ngay từ khai cuộc, với đủ mọi biến cố từ thẻ đỏ, phạt đền, đá phản đến loạt luân lưu.
Ngay phút 9, sau tình huống bắt dính bóng, thủ thành Abduvohid Nematov đánh chỏ vào mặt Wakaa Ramadhan. Sau ít phút nhận tư vấn từ tổ VAR và trực tiếp ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài rút thẻ đỏ với Nematov và cho Iraq hưởng phạt đền.
Trên khán đài, CĐV Uzbekistan liên tục la ó và ném vật thể lạ - gồm giày dép và thậm chí cả gạch đá - xuống sân, khiến trận đấu gián đoạn gần 10 phút. Các cầu thủ Uzbekistan phải ra dấu yêu cầu các CĐV ngừng quá khích. Họ còn phải đi nhặt những vật thể trên sân và ném ra ngoài.
Phải tới phút 19, Ramadhan mới đá phạt đền chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành vào thay người Vladimir Nazarov. CĐV chủ nhà tiếp tục ném vật thể lạ xuống góc sân, nơi Ramadhan và đồng đội mừng bàn mở tỷ số.
![Iraq (xanh) có nhiều ưu thế nhưng không thể tận dụng để đánh bại Uzbekistan. Ảnh: AFC](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/06/12/FU-ZwZAWIAExVyW-jpeg-9570-1654993546.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YGkrPAf-RuIUfuvpvQFIyg)
Iraq (xanh) có nhiều ưu thế nhưng không thể tận dụng để đánh bại Uzbekistan. Ảnh: AFC
Dù phải đá thiếu người, Uzbekistan dồn ép Iraq và suýt tìm được bàn gỡ phút 25. Từ quả đá phạt ở cự ly gần 30 m, thủ quân Jasurbek Jaloliddinov đưa bóng qua hàng rào dội cột. Đến phút bù giờ thứ ba, chủ nhà quân bình tỷ số cũng nhờ cú đá penalty. Trọng tài xác định Khojimat Erkinov bị Hussein Ammar kéo ngã trong vòng cấm, và Jasurbek Jaloliddinov dứt điểm vào chính giữa khung thành, trong khi thủ thành Ahmed đổ sang phải.
Đầu hiệp hai, Uzbekistan vượt lên nhờ sai lầm hàng thủ Iraq. Từ đường căng ngang bên cánh phải của Norchaev, trung vệ Hussein Ammar - trong nỗ lực nhoài người cản phá - đã đưa bóng về lưới nhà. Iraq bế tắc nhưng lại ghi bàn nhờ sai lầm của thủ môn đối phương. Phút 69, Ammar Ghaleb Falih tạt thẳng vào khung thành Uzbekistan từ cánh trái. Nazarov không khép góc mà băng ra bắt bài đường chuyền vào vòng cấm, và để bóng bay thẳng vào lưới.
Không thể ghi bàn trong những phút còn lại và hai hiệp phụ, Uzbekistan và Iraq phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, Iraq một lần nữa vượt lên khi đối thủ đá hỏng ở lượt thứ hai. Nhưng ở ba lượt quyết định, Wakaa Ramadhan, Moamel Abdulridha và Hasan Abdulkareem lần lượt đá hỏng khiến Iraq gục ngã với tỷ số 2-3.
"Uzbekistan điềm tĩnh hơn trong loạt đá luân lưu, tiến vào bán kết dù phải đá hơn 105 phút với 10 người", trang chủ LĐBĐ châu Á bình luận.
Chủ nhà giải U23 châu Á 2022 sẽ gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở bán kết ngày 15/6 trên sân Milliy Stadion.
Hồng Duy