"Chúng tôi đã cống hiến tất cả và thật sự thất vọng", Varane nói sau trận thua trên sân Lusail ngày 18/12. "Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trong suốt hành trình, nhưng không đầu hàng".

Varane (giữa) trong lễ trao giải nhì cho tuyển Pháp sau trận chung kết World Cup 2022 trên sân Lusail, Doha ngày 18/12. Ảnh: EFE
Trái với kỳ vọng, Pháp nhập cuộc rời rạc và bị dẫn hai bàn từ hiệp một, thậm chí không dứt điểm được lần nào trong 70 phút đầu tiên. Phải đến khi Kolo Muani kiếm được phạt đền ở phút 80, họ mới ghi được bàn rút ngắn nhờ công Kylian Mbappe. 97 giây sau, tiền đạo 23 tuổi quăng chân bắt vô-lê chéo góc, gỡ hoà 2-2. Ở hiệp phụ, Lionel Messi một lần nữa đưa Argentina vượt lên, nhưng Mbappe hoàn tất hat-trick để gỡ hòa 3-3. Ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai, Muani lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ thành Emiliano Martinez, còn Mbappe cũng không thể tận dụng triệt để pha đi bóng trong cấm địa. Pháp sau đó thua 2-4 ở loạt sút luân lưu.
"Đúng là chúng tôi không theo kịp tốc độ trong nửa đầu trận, nhưng khi gỡ hòa 2-2, Pháp đã mạnh vượt trội Argentina. Chúng tôi bắt đầu dồn ép và đã tiến rất gần đến một chiến thắng ngược", Varane tiếc nuối về số cơ hội ngon mà các đồng đội bỏ lỡ về cuối trận. Trung vệ 29 tuổi còn nói thêm về sự tự hào với sức mạnh tinh thần, lòng quả cảm của đội nhà. Anh xem đó là "động lực đưa Pháp vào chung kết, dù không đủ để bảo vệ ngôi vô địch", đồng thời khẳng định có thể ngẩng cao đầu rời giải vì đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng.
Diễn biến chính trận chung kết World Cup 2022 ngày 18/12.
Đội trưởng Hugo Lloris thì nhận xét diễn biến chung kết World Cup 2022 căng thẳng như trận đấu quyền Anh. "Argentina khởi đầu tốt, thi đấu quyết định và nhỉnh hơn ở mọi mặt. Chúng tôi có phần bị động hơn", thủ thành 35 tuổi nói.
Khâu chuẩn bị cho trận chung kết của Pháp bị ảnh hưởng vì nhiều lý do. Varane, Ibrahima Konate, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Olivier Giroud bị ốm và chỉ trở lại tập luyện ngày 17/12 - một ngày trước chung kết. Ngoài ra, Aurelien Tchouameni (hông) và Theo Hernandez (đầu gối) cũng bị đau nhẹ. Tuy nhiên, Lloris không xem đây là nguyên nhân khiến Pháp thất bại. "Chúng tôi sẽ không bào chữa, và thực tế chúng tôi đã cống hiến hết mình", anh nói thêm. "Tôi phải chúc mừng toàn đội vì đã chiến đấu đến những giây cuối cùng".
Chiến thắng hôm qua giúp Argentina lần thứ ba vô địch World Cup, sau năm 1978 và 1986, vượt thành tích của Pháp với hai lần giành Cup vàng vào năm 1998 và 2018. Những đội tuyển giàu thành tích nhất là Italy (vô địch năm 1934, 1938, 1982, 2006), Đức (1954, 1974, 1990, 2014) và Brazil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
Hồng Duy