Bố thân yêu,
Hãy vẫn tin trên con đường mới
Có hương sen tắm mát cả ngày
Có tiếng chim tiếng sáo chẳng ngừng say
Và cả đồng đội đang chờ Bố nữa.
Có Ông Bà đứng đợi Bố từ xa.
Để ôm bố vào lòng thật chặt.
Bà rang lạc thật ngon để sẵn.
Chén trà nồng Ông rót Bố ngọt thay.
Thế chẳng vui chẳng sướng là gì.
Há chẳng phải tận cùng Bố nhỉ.
Hãy tận hưởng những chuỗi ngày mới đẹp.
Một triền xa tiếng Bố mãi vọng về !
Con yêu Bố.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân