Cũng gần 49 ngày rồi dì nhỉ, cháu và cả nhà rất nhớ dì, cháu nhớ lần đầu tiên gặp dì, dì thương cháu nhất nhà, cứ bế cháu mãi không buông. Lúc cháu lớn lên, dì đã ở sài gòn rồi, cháu nhớ khi cậu cho cháu gặp dì, cháu còn cảm thấy bản thân được an ủi khi có thêm người bầu bạn khi đi học xa nhà. Ấy thế mà đại dịch thế kỉ cướp người đi, người đi mất rồi, còn hẹn với nhau sau này khi hết dịch cháu với dì sẽ đi chơi thật nhiều nơi, ấy thế mà dì lại đi. Thôi thì, nếu dì có đọc được dòng này, mong dì hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc và bớt đau thương ở nơi khác nhé, cháu rất nhớ và rất thương dì...
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân