-
Cơ hội để Mbappe phá kỷ lục của Gerd Muller
Kylian Mbappe đang cùng Lionel Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 với 5 bàn. Tính cả kỳ giải 2018 trên đất Nga, tiền đạo tuyển thủ Pháp này đã ghi 9 bàn tại World Cup. Nếu tiếp tục nổ súng trước Morocco trong trận bán kết trên sân Al Bayt hôm nay, Mbappe sẽ lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 10 bàn ở các kỳ World Cup.
Kỷ lục này hiện thuộc về huyền thoại quá cố người Đức Gerd Muller - khi ông chạm mốc 10 bàn ở tuổi 24 và 226 ngày tại World Cup 1970. Mbappe sẽ chỉ tròn 24 tuổi vào ngày 20/12.
-
Pogba: 'Xin gửi toàn bộ sức mạnh của tôi cho tuyển Pháp'
Tối 13/12, Pogba đã gọi video cho Kingsley Coman để khích lệ tinh thần cầu thủ Pháp. Cuộc trò chuyện này đã được trang Twitter của tuyển Pháp đăng tải sau đó.
"Hãy cũng nhau chiến thắng. Tôi luôn bên cạnh mọi người. Tôi xin gửi tặng toàn bộ sức mạnh của mình cho toàn đội. Đây là những đồng đội, những người anh em của tôi", Pogba nói với Coman.
Pogba ra mắt tuyển Pháp từ năm 2013 và hiện có 11 bàn qua 91 lần khoác áo đội tuyển. Tiền vệ 29 tuổi là trụ cột khi "Les Bleus" vô địch World Cup 2018, với dấu ấn đậm nét nhất là siêu phẩm sút xa trong trận chung kết gặp Croatia. Pogba dính chấn thương đầu gối khi trở lại Juventus mùa này và không kịp bình phục để dự chiến dịch ở Qatar.
-
Van Gaal ủng hộ Morocco vào chung kết
Sau khi cùng Hà Lan thua Argentina trong loạt luân lưu ở tứ kết, HLV Louis van Gaal dành sự ủng hộ cho Morocco - hiện tượng lớn nhất tại World Cup 2022. Trong video tự quay đăng trên mạng xã hội ngày 13/12, nhà cầm quân 71 tuổi mặc chiếc áo xanh, gần giống màu áo đấu của Morocco và gửi thông điệp chúc đại diện châu Phi đánh bại Pháp ở bán kết .
"Chào các bạn Morocco thân mến, hôm nay tôi mặc chiếc áo polo màu xanh này, và các bạn biết vì sao rồi đấy, vì màu xanh là màu áo của tuyển Morocco. Tôi hy vọng các bạn sẽ vào chung kết. Tiến lên thôi đàn Sư tử Atlas. Chúc mừng Morocco", Van Gaal nói trong đoạn video.
-
Messi: 'Trận chung kết là lần cuối tôi ra sân ở World Cup'
Lionel Messi thuộc nhóm 7 cầu thủ đang chia sẻ kỷ lục 5 lần dự World Cup. Nhưng anh không có ý định thi đấu tiếp đến 2026 để độc chiếm kỷ lục này. Trước khi sang Qatar tranh tài, tiền đạo 36 tuổi đã thông báo rằng World Cup 2022 là kỳ cuối cùng anh dự. Và sau trận bán kết thắng Croatia 3-0 hôm qua 13/12, Messi xác nhận lại việc này.
"Tôi rất vui vì có thể tận hưởng điều này - kết thúc sự nghiệp quốc tế và chơi trận cuối cùng ở World Cup bằng một trận chung kết. Hành trình tôi đã đi tại World Cup lần này thật thú vị và càng thú vị hơn khi nhìn thấy sự hứng khởi mà người dân Argentina đang tận hưởng cùng đội tuyển", Messi nói.
Messi vẫy chào các CĐV Argentina khi trở về phòng thay đồ sau trận Argentina thắng Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022 ngày 13/12. Ảnh: Xinhua
Đội trưởng Argentina sau đó tiếp tục nhấn mạnh rằng trận chung kết ngày Chủ nhật 18/12 sẽ là trận cuối cùng của anh ở World Cup. "Nhiều năm nữa World Cup tiếp theo mới diễn ra, và tôi không nghĩ mình có cơ hội. Kết thúc theo cách như thế này là tuyệt nhất rồi", Messi nói thêm.
Nếu ra sân ở chung kết ngày 18/12, Messi sẽ vượt huyền thoại Đức Lotthar Matthaus độc chiếm kỷ lục về số trận thi đấu ở các kỳ World Cup, với 26 trận. Đây cũng là cơ hội để Messi chinh phục cup vàng - danh hiệu lớn nhất sự nghiệp mà anh còn thiếu và từng đến rất gần khi cùng Argentina thua Đức 0-1 trong trận chung kết World Cup 2014.
-
Pháp - Morocco: Trái bóng Giấc Mơ
Chiến thắng ở bán kết tối 14/12 sẽ giúp Pháp tiến thêm một bước trên con đường bảo vệ ngôi vương, còn Morocco viết tiếp câu chuyện lịch sử ở World Cup 2022.
-
14 tuyển thủ Morocco sinh ở nước ngoài
Nhân tố ngoại đang làm nên sức mạnh chính cho Morocco tại World Cup 2022. Theo thống kê của Guarrdian, có đến 14 trong tổng số 26 tuyển thủ nước này sinh ra ở các quôc gia khác. Họ là con cái của những gia đình Morocco nhập cư vào Hà Lan (4 người), Bỉ (4), Pháp (2), Tây Ban Nha (2), Italy (1) và Canada (1).
Và phần đông nhóm này đang được đá chính, góp phần quan trọng đưa Morocco vào bán kết tại Qatar. Trong trận loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, có đến 8 cầu thủ "Morocco kiều" như vậy đá chính, gồm thủ môn Yaccine Bounou (sinh ở Canada), hậu vệ trái Noussair Mazraoui (Hà Lan), hậu vệ phải Achraf Hakimi (Tây Ban Nha), tiền đạo trái Sofiane Boufal (Pháp), tiền đạo phải Hakim Ziyech (Hà Lan), trung vệ đội trưởng Romain Saïss (Pháp), tiền vệ phòng ngự Sofyan Amrabat (Hà Lan), tiền vệ trung tâm Selim Amallah (Bỉ).
HLV trưởng của họ, ông Walid Regragui cũng là một "Morocco kiều", khi sinh ra tại Corbeil-Essonnes - khu ngoại ô phía nam của Paris.
-
Cầu thủ Morocco từng dự futsal World Cup
Yahya Jabrane là thành viên tuyển Morocco dự World Cup futsal 2012, trước khi thi đấu bóng đá 11 người và vào bán kết World Cup 2022 gặp Pháp hôm nay.
-
HLV Morocco: 'Mơ vô địch World Cup không phải là lời sáo rỗng'
QatarTrước trận bán kết với Pháp tối 14/12, HLV Walid Regragui nhắc lại mục tiêu của Morocco về việc giành World Cup 2022.
-
HLV Croatia chen ngang phỏng vấn của Messi
Croatia không thể lần thứ hai vào chung kết World Cup khi thua Argentina 0-3 trên sân Lusail ngày 13/12. Thất vọng vì đội nhà gục ngã và có phần cay cú vì tình huống bị trọng tài xử ép trong tình huống phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số của Messi, nhưng HLV Zlatko Dalic vẫn chúc mừng đối thủ.
Đi ngang qua khu vực tiếp xúc truyền thông, nơi Messi đang trả lời truyền hình Argentina Tyc Sports, Dalic liền tiến đến bắt tay, vỗ vai thân mật với tiền đạo đội trưởng Argentina. Sau đó, trong phần trả lời của ông, HLV trưởng Croatia tiếp tục dành những lời tốt đẹp cho siêu sao 37 tuổi.
"Tôi nghĩ không cần phải nói nhiều hơn nữa về tài năng của Messi. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới trong hơn 15 năm qua. Hôm nay, Messi thật sự nguy hiểm, và những phẩm chất của cậu ấy đã định đoạt trận đấu này", Dalic nói.
-
Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới động viên Croatia
Đang đi nghỉ mát ở Mexico, nhưng Ana Maria Marković - được mệnh danh là cầu thủ nữ đẹp nhất thế giới - vẫn luôn dõi theo hành trình của các đồng nghiệp tuyển nam Croatia tranh tài ở World Cup. Sau khi đội nhà thua Argentina 0-3 trong trận bán kết ngày 13/12, nữ tiền đạo 23 tuổi này đăng ảnh mặc áo đấu ca-rô của đội tuyển cùng dòng trạng thái "Dù sao, tôi vẫn tự hào về các anh", kèm biểu tượng trái tim và tên viết tắt của đội tuyển Croatia" trên Instagram.
Bức ảnh được Markovic chia sẻ cùng dòng trạng thái động viên đội tuyển nam Croatia. Ảnh: Instagram / anamxrkovic
Chỉ sau 9 tiếng, chia sẻ này của Markovic nhanh chóng gây sốt trên Instagram với gần 333.000 lượt thích cùng gần 3.500 bình luận.
Markovic có mẹ là người Croatia, và được sinh ra tại Split - thành phố lớn thứ hai của Croatia. Cô cùng gia đình chuyển đến Thụy Sĩ khi 12 tuổi, và bắt đầu chơi bóng ở đây từ năm 14 tuổi. Markovic đá tiền đạo, ghi bảy bàn qua 26 trận cho đội U21 FC Zurich giai đoạn 2017-2019. Sau khi chuyển sang Grasshopper Zurich năm 2020, cô ghi 15 bàn qua 55 trận, và lần đầu được triệu tập lên tuyển Croatia năm ngoái.