* Việt Nam - Saudi Arabia: 23h ngày 12/6, giờ Hà Nội, trên VnExpress.
"Saudi Arabia vẫn đặt mục tiêu giữ sạch lưới, như ba trận đã qua", tiền vệ Hamed Al-Ghamdi nói tại họp báo trước trận đấu ở Tashkent chiều 11/6.
Al-Ghamdi trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam - Saudi Arabia chiều 11/6. Ảnh: Lâm Thoả
Saudi Arabia vào tứ kết với tư cách nhất bảng D, cùng có 7 điểm như Nhật Bản nhưng hơn về hiệu số bàn thắng-bại. Đại diện Tây Á là đội duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào tại giải U23 châu Á 2022, khi thắng Tajikistan 5-0, hòa Nhật Bản 0-0 trước khi hạ UAE 2-0.
"Chúng tôi phải tập trung kiểm soát bóng, và chơi như khi thắng Tajikistan ngày ra quân. Đội sẽ luôn đưa bóng lên phía trước và tấn công. Chúng tôi muốn vô địch giải năm nay, nhưng đội phải tập trung để thắng Việt Nam rồi tính bước tiếp theo", Al-Ghamdi nói thêm.
Hamed sinh năm 1999, đang chơi bóng trong nước cho CLB Ettifaq FC. Anh được coi là trụ cột ở tuyến giữa Sauddi Arabia, đá trọn cả ba trận vòng bảng tại giải U23 châu Á năm nay.
Saudi Arabia mất hai cầu thủ khi đối đầu Việt Nam ở tứ kết. Trung vệ đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi vắng mặt vì đã phải nhận thẻ vàng thứ hai ở vòng bảng, khi gặp UAE tại lượt cuối. Tuy nhiên, họ ngay lập tức được bổ sung tiền đạo Firas Al-Buraikan và trung vệ Hassan Tambakti. Hai cầu thủ này khoác áo đội tuyển quốc gia đá giao hữu với Colombia và Venezuela, họ bay từ Tây Ban Nha về Uzbekistan hội quân để đấu Việt Nam.
Lâm Thoả (từ Tashkent)