Thời sự
Chủ nhật, 22/2/2026, 12:57 (GMT+7)

Rước kiệu trong mưa tại hội Gióng

Hà NộiTừ mờ sáng mùng 6 Tết, người dân Sóc Sơn và Đa Phúc đội mưa rước kiệu nữ tướng, kiệu hoa tre, kiệu Gióng, voi và hoa cau trong lễ hội Gióng đầu xuân.

Người dân thôn Vệ Linh thực hiện nghi thức cung tiến hoa tre tại đền Thượng, thuộc quần thể Đền Sóc. Năm nay, số lượng hoa tre tương đương năm trước, khoảng 10.000 cây, được phát vào đêm giao thừa, đêm mộc dục (mùng 5 Tết) và ngày khai hội.

Giò hoa tre là lễ vật thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trong nhiều năm trước, từng xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để giật lộc. Từ năm 2018, sau lễ cung tiến tại Đền Sóc, giò hoa tre được chuyển vào hậu cung đền Thượng, chia thành nhiều mâm nhỏ và phát lần lượt cho người dân, nhằm hạn chế tình trạng tranh cướp.

Năm nay, người dân thôn Yên Tàng chọn Trần Thị Ánh Linh, 10 tuổi, vào vai nữ tướng trong lễ hội tại quần thể Đền Sóc.

"Biết tin con gái được chọn vào vai nữ tướng, gia đình tôi đã chuẩn bị từ trước Tết, phân công người rước kiệu, mang lễ", anh Trần Văn Tiến, bố của Ánh Linh, cho biết.

Theo truyền tích dân gian, sau khi đánh đuổi giặc Ân, đến chân núi Sóc trước khi bay về trời, Thánh Gióng đã dùng gươm chém 3 tướng giặc để trừ hậu họa. Để tỏ lòng biết ơn, người dân thôn Yên Tàng làm lễ rước tướng bái lạy, tạ ơn Thánh Gióng.

Dù mưa phùn, nhiệt độ khoảng 22 độ C, các đoàn rước cùng đông đảo người dân vẫn tập trung về quần thể Đền Sóc dự lễ.

Trong 8 lễ vật được cung tiến có trầu cau. Theo tục truyền, rừng Đan, thôn Đan Tảo, xã Sóc Sơn là nơi Thánh Gióng - Thiên Tướng từng dừng chân nghỉ ngơi, uống nước, ăn trầu và dạy dân điều hay lẽ phải, nhắc nhở con cháu biết yêu thương, hiếu thuận, chăm lo cấy cày.

Ngày nay, người dân thôn Đan Tảo dâng cây trầu xanh tốt lên Ngài để bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính đối với người anh hùng làng Gióng.

Xã Đa Phúc cung tiến lễ vật ngà voi, gắn với sự tích voi chiến của Thánh Gióng nhớ chủ quay về làng.

Tương truyền, sau khi Thánh Gióng bay về trời, voi chiến vì nhớ chủ đã quay lại, đi qua làm dẫm nát ruộng đồng. Người dân không hay biết, bắt giữ và bẻ gãy ngà voi.

Khi biết đó là voi của Thánh, dân làng làm lễ tạ. Từ đó, hàng năm người dân dâng lễ vật ngà voi để cầu xin Ngài đại xá, phù hộ cho nhân dân xã Đức Hòa và con cháu người Việt khắp nơi mạnh khỏe, bình an, đất nước thái bình, phát triển.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sóc Sơn, ông Đào Anh Tú, cho biết Lễ hội Gióng tại quần thể Đền Sóc năm 2026 là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội và cả nước.

Lễ hội đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.

Người dân xếp hàng, di chuyển vào hậu cung đền thượng để nhận lộc hoa tre. Tại đây, mỗi người được phát một cành lộc cùng 3 lá trầu, 3 quả cau. Dù chuẩn bị nhiều lộc hoa tre, lượt xin quá đông khiến nhiều người ra về tay trắng.

Hàng trăm hoa tre cắm vào thân cây chuối khi đưa lên dâng lễ, hoa làm bằng thanh tre nhỏ, dài khoảng 50 cm, một đầu tuốt bông nhuộm màu.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (trái), ở thôn Đa Phúc, cho biết năm nào cũng đi lễ tại Đền Sóc. Năm nay, chị thuộc nhóm vào lễ đầu tiên sau phần cung tiến nhưng vẫn phải chờ khoảng 30 phút mới đến lượt.

"Năm nào không xin được tôi sẽ mua lại, nhưng được đền phát lộc vẫn vui hơn nhiều", chị nói.

Hoàng Giang