Ông lớn tuổi, không đi lại được nhưng Ông vẫn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, ăn uống bình thường, đầy đủ. Thế mà, con covid lại ghé thăm Ông, chỉ vỏn vẹn gần 2 tuần, Ông ra đi...
Ai cũng nói Ông sẽ sống hơn 100 tuổi vì ông không có bệnh gì hết, ăn uống tốt...
Biết là sẽ sinh lão bệnh tử, nhưng Covid lại mang Ông đi sớm hơn, xa rời cả nhà...
Lần cuối con và con của con được thăm Ông là tháng 5, từ đó tới nay, do giãn cách nên không thể gặp, chỉ được gặp qua Zalo... Ông đã đi thật rồi, Tết này, còn ai cho tụi cháu ngoại, cháu nội, cháu Cố tụ về, lì xì cho Ông nữa...Ông đi được 10 ngày rồi
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân