Còn 5 ngày nữa là tròn 100 ngày ba xa tụi con vì Covid. Đến giờ chẳng ai có thể tin được ba đã ra đi vì ba vốn khỏe mạnh và đầy năng lượng sống. Còn nhớ lần cuối cùng con gặp ba là ngày ba chuẩn bị nào trứng, mì gói, rau củ đem lên công ty con để ngày mai là cả TP bước vào đợt giãn cách. Vậy mà...ngày 31/07/2021, ba nói ba khó thở vào ngay lúc TP đang đỉnh dịch. Đến khi tìm được bệnh viện tiếp nhận thì đã quá trễ. Bác sĩ nói phổi ba đã tổn thương rất rất nặng, và phải can thiệp bằng đặt nội khí quản - điều mà người ta nói đó là đi trên 1 con tàu không có vé khứ hồi. Nhưng con vẫn mong phép màu đến với ba khi vài ngày sau con được bệnh viện báo đã rút ống nội khí quản, ba được chuyển sang thở oxy qua mask...Thế mà chỉ được 1,5 ngày, ba đột ngột chuyển biến xấu và chỉ 1/2 ngày nữa ba mất.
Ba mất khi chẳng ai bên bên cạnh, tụi con chỉ được bên mai táng gửi vài tấm hình khi họ đã quấn ba lại và trong quan tài lạnh lẽo chờ hỏa táng. Và tụi con... mồ côi.
Chưa 1 ngày con được chăm sóc ba, con chưa làm được gì cho ba thì ba đã bỏ tụi con ra đi. Hãy yên nghỉ ba nhé, con sẽ chăm lo cho Ri Ro một cách tốt nhất có thể để ba an lòng.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân