Hơn 23 ngàn sinh mạng đáng thương đã ra đi vì SARS-CoV-2. Tôi đã xem các video chia ly đầy xót xa, trong đó vô cùng xúc động, chảy nước mắt và nấc nghẹn nhất là các cảnh về trẻ em khóc thương vĩnh biệt người mẹ trẻ của họ, sau các đợt dịch đó, có hàng ngàn trẻ em mồ côi mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thật không thể tưởng tượng nổi, sau này các cháu sẽ sống ra sao, hàng ngày sẽ có ai chăm sóc, yêu thương, đùm bọc. Một khoảng trống, hụt hẫng về tâm hồn vô cùng lớn đối với các cháu. Chúng ta hãy tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh đó để thấu hiểu nỗi đau và mất mát không gì sánh nổi của họ. Mong rằng chính quyền, người thân và xã hội hãy quan tâm hơn nữa đến những trẻ em và gia đình như vậy. CẦU CHÚC NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT BÌNH AN NƠI CHÍN SUỐI, MONG NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA HỌ VƯỢT QUA NỖI ĐAU VÀ ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐƯỢC CHĂM SÓC VÀ TRƯỞNG THÀNH ! HIC....TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG TRONG CẢ NƯỚC HÃY CHUNG SỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐỂ HẠN CHẾ CÁC NỖI ĐAU VÀ MẤT MÁT NHƯ TRÊN.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân