Có mặt trong hội trường cưới ở Sloviansk, thành phố ở tỉnh miền đông Donetsk cách tiền tuyến khoảng 20 km, Anna và Pavlo Chornobai trao nhẫn giữa tiếng vỗ tay của hàng chục binh sĩ là đồng đội của chú rể hôm 25/4. Cô dâu mặc váy cưới màu trắng, nhưng mọi thứ khác như tiệc tùng với gia đình và bạn bè, không thể tổ chức vì chiến sự.
"Khi còn nhỏ, tôi muốn mình được mặc váy bồng bềnh và có những chú ngựa trong đám cưới. Thực tế hơi khác nhưng tôi không hối tiếc", cô dâu 22 tuổi cho hay.

Cô dâu Anna đứng cạnh, nhìn chú rể Pavlo Chornobai kê khai giấy đăng ký kết hôn trong lễ cưới tại văn phòng đăng ký kết hôn ở Sloviansk, Donetsk, ngày 25/4. Ảnh: AFP
Nhiều đôi tình nhân ở Ukraine cảm thấy cần nhanh chóng lập gia đình, dù chủ đề đàm phán chấm dứt chiến sự dài ba năm đang được chính phủ các nước phương Tây thảo luận sôi nổi, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.
Mỗi khi tiếng còi cảnh báo vang lên, người quản lý văn phòng đăng ký kết hôn, một phụ nữ ngoài 50 tuổi tóc vàng uốn xoăn, yêu cầu mọi người rời khỏi tòa nhà. Họ đợi trước một khối nhà màu be vốn xây làm rạp chiếu phim, bên trên là biển quảng cáo bằng thép đã gỉ đề chữ "Mria" (Giấc mơ).
Đồng đội của Pavlo, những người cùng chiến đấu với anh trong lữ đoàn Azov, đi vào từ cửa chính tòa nhà. "Thật tiếc khi không phải tất cả chiến hữu của tôi đều sống để chứng kiến đám cưới. Rất nhiều người đã chết", Pavlo nói.
Chàng trai 19 tuổi không do dự khi cầu hôn Anna ngày 31/12/2024, dù hai người mới quen nhau hai tháng tại cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng mà cô làm bồi bàn.
"Khi sống trong chiến sự, bạn sẽ hành động quyết đoán hơn, tự tin hơn. Xung đột đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, thay đổi cuộc sống một cách triệt để", anh nói.
Anna cho hay cô kịp làm móng trước đêm Giao thừa để có bộ móng đẹp chụp ảnh đeo nhẫn.
Một người lính khác, Ivan Salko, cầu hôn bạn gái Tetyana sau trận chiến khốc liệt ở mặt trận. Anh trải qua 4 tháng bảo vệ một điểm nóng ở Toretsk mà không có điện thoại hay bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với người yêu.
"Tôi liên tục nghĩ rằng mình cần ra khỏi chỗ này, và khi ra khỏi đây, tôi cần hoàn thành việc gì đó", Salko nói.
Anh gọi điện cầu hôn bạn gái từ bệnh viện, khi đang điều trị thương tích trên người và chấn động não. Tetyana bàng hoàng khi nhìn thấy Salko qua màn hình.
"Tôi hiểu việc này với anh ấy rất khó, nên tôi giữ thái độ trấn tĩnh. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy, cảm nhận anh ấy đang vui, tôi cũng vui vì nhìn thấy anh. Thế rồi anh ấy cầu hôn tôi", cô kể lại.
Hai người đối mặt tình cảnh phải xa nhau trong thời gian dài nên đám cưới ở Sloviansk cũng bị trì hoãn. Ivan phải quay lại tiền tuyến vào hôm sau, đây là cơ hội cuối cùng để họ kết hôn nếu không sẽ phải chờ tới kỳ nghỉ tiếp theo của Ivan.
Ukraine đã mở cổng thông tin liên kết video để các đôi tình nhân kết hôn từ xa mà không cần đi qua những khu vực đang bị xung đột tàn phá để gặp nhau. Hôn nhân an ủi tâm lý gia đình quân nhân, bởi người vợ/chồng sẽ được nhận trợ cấp xã hội và nhận được thông báo nếu bạn đời thiệt mạng hoặc bị thương.
Có điều, danh sách chờ dài hàng tháng khiến Lilya Lyashenko quyết định tới Sloviansk làm đám cưới với Viktor Kravchuk. "Chúng tôi muốn tổ chức kiểu khác. Muốn về nhà, muốn tiệc tùng và kết hôn theo truyền thống, nhưng không có thời gian", Kravchuk nói.

Cô dâu Anna đứng bên phải chú rể Pavlo Chornobai, cùng các đồng đội của anh trong lễ cưới tại văn phòng đăng ký kết hôn ở Sloviansk, Donetsk, ngày 25/4. Ảnh: AFP
Anna và Pavlo Chornobai vẫn cố gắng thực hiện vài nghi lễ truyền thống trong đám cưới tối giản. Sau khi người chủ trì tuyên bố hai người là vợ chồng, Anna tung bó hoa cưới về phía đồng đội của chú rể. Bó hoa bay lên trần nhà, rơi xuống sàn, khiến cả nhóm cười ồ. Một binh sĩ cao lớn vội vàng nhặt lên, mỉm cười và cúi chào.
"Đừng trì hoãn tình yêu, có lẽ đây là điều quan trọng nhất", Anna nói. "Đừng chờ đến thời điểm thích hợp".
Hồng Hạnh (Theo AFP)