Con hãy yên nghỉ thanh thản nơi suối vàng.
HẢI CON
Bao nhiêu lệ khóc thương con.
Giờ đây huyệt lạnh, ngỡ ngàng lòng ta.
Cuộc đời sao lắm xót xa.
Con đi để lại mẹ cha,vợ hiền.
Con thơ tang trắng mái đầu.
Đứng nhìn di ảnh Cha còn nữa đâu.
Ra đi cách biệt ngàn trùng.
Đời đời vĩnh biệt hồng trần thế gian.
Biết con hiếu thảo song đường.
Dù còn một chút hơi tàn trong con.
Con là trụ cột trong nhà.
Lại là trai trường đích tôn Ông Bà.
Cao xanh sao nỡ hỡi ông.
Lá xanh trút xuống, lá vàng còn đây.
Dịch Covid quá ư tàn khốc.
Đoạt bao sinh mạng không chừa cả Con.
Giờ đây sinh tử biệt ly.
Cha con suy sụp hoàn toàn vì con.
Khấn hồn con có linh thiêng.
Mau về phù hộ Mẹ Cha con nhiều.
Gò Dưa ngày ấy nắng vàng,
Loài hoa Bất tử nghĩa trang càng buồn.
Tiễn con về chốn suối vàng.
Từ đây cách biệt muôn vàn tiếc thương!
Cô Bốn vĩnh biệt con Hải ( 15/11/1981)
Ngày 26/10/2021
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân