Ngoại à con nhớ Ngoại nhiều lắm. Con xin lỗi đã làm Ngoại buồn, và không ở bên Ngoại được nhiều hơn. Ngoại là người thương con nhất thế gian này, con sẽ không bao giờ quên. Con sẽ trưởng thành hơn, giỏi hơn và yêu thương gia đình để Ngoại ở trên trời Ngoại vui, yên tâm và tự hào. Ngoại đừng lo cho tụi con, nhớ đọc kinh niệm Phật, bước tiếp hành trình của mình nhé. Con sẽ đoàn tụ với Ngoại sau. Ôm hôn Ngoại mấy trăm nghìn cái. Con thương Ngoại nhất..
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân