Thứ ba, 27/12/2022, 20:50 (GMT+7)

Người Sài Gòn vỡ òa khi Việt Nam thắng Malaysia 3-0

Hàng nghìn người trên đại lộ Lê Lợi (quận 1) nhảy nhót, hò hét khi Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức ghi liên tiếp ba bàn cho tuyển Việt Nam, tối 27/12.

Phút thứ 28, tiền vệ Tiến Linh đánh đầu đưa bóng vào lưới Malaysia khiến hàng trăm người hâm mộ trên đường Lê Lợi (quận 1) hò reo, ăn mừng.

Năm nay, TP HCM đã lắp đặt 3 màn hình lớn phục vụ người hâm mộ xem AFF Cup 2022 trên đường Lê Lợi sau khi tuyến này được tái lập trả lại mặt bằng. Những giải đấu trước, màn hình led phục vụ người hâm mộ được lắp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gần đó.

Hàng trăm người cùng nhảy múa, hò hét ăn mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam.

AFF Cup 2022, Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào. Trước trận này, Malaysia, Singapore thắng 2 trận được 6 điểm giữ hai vị trí dẫn đầu. Tuyển Việt Nam mới thắng một trận, được 3 điểm, xếp thứ ba.

Đây là lần thứ 7 hai đội tuyển gặp nhau dưới thời HLV Park Hang-seo. Trước đó, trong 6 lần gặp Malaysia, Việt Nam thắng 5, hoà một.

Anh Nguyễn Minh Tân cùng con đi từ quận Phú Nhuận lên trung tâm đến cổ vũ đội chủ nhà.

Bạn trẻ đeo băng rôn, gọi tên các cầu thủ khiến không khí náo nhiệt.

Ngồi cổ vũ hàng đầu tiên, anh Đỗ Thứ Nhì, TP Thủ Đức, liên tục hò hét ủng hộ đội nhà. "Mỗi tình huống ăn bàn hoặc cứu thua của thầy trò Park Hang-seo đều khiến tôi cảm xúc", anh nói

Ông Nguyễn Minh Trí (áo xanh) ngưng nhặt ve chai, dừng xe bên đường xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Ông cho biết, ngày nào cũng từ Bình Dương đạp hơn 30 km lên Sài Gòn mưu sinh. "Hôm trước xem trận Lào, đến 3h tôi mới về tới nhà. Dù mệt nhưng đội nhà chiến thắng là vui rồi", ông Trí nói.

Các cổ động viên lặng người khi ít phút sau khi mở tỷ số, đội chủ nhà mất người do tiền đạo Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai.

Thủ môn Bùi Tấn Trường lặng lẽ theo dõi trận đấu.

Cổ động viên giương cờ, hô vang Việt Nam vô địch khi Quế Ngọc Hải nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền vào phút 63.

Ông Nguyễn Lân (người cầm cờ), 52 tuổi, đi gần 20 km từ huyện Hóc Môn xuống trung tâm thành phố xem đội nhà thi đấu. Ông dành một ngày để chế chiếc cúp vô địch, tăng thêm sự cuồng nhiệt. "Lần nào đội Việt Nam đá tôi cũng ra phố đi bộ xem cho cuồng nhiệt", ông nói.

Cổ động viên nhảy mừng sau khi Quế Ngọc Hải sút tung lưới đội khách

Nhiều người hâm mộ dừng xe trên vỉa hè đường Lê Lợi reo mừng khi phút 82 Hoàng Đức ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ ôm nhau, nhảy mừng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Thắng Malaysia 3-0, Việt Nam có 6 điểm, bằng Malaysia và Singapore, nhưng vươn lên dẫn đầu bảng B do ghi nhiều bàn thắng hơn, chưa thủng lưới trận nào. Đây là lần thắng thứ 6 trong 7 trận đối đầu với Malaysia dưới thời HLV Park.

Tuyển Việt Nam sẽ có lượt trận thứ ba làm khách trên sân Singapore, lúc 19h30 ngày 30/12.

Quỳnh Trần - Thanh Tùng