Lúc đầu tôi nghĩ mất đi vì covid là một thứ gì đó xa vời lắm, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra với chính những người cùng chung sống trên mảnh đất Bạc Liêu cũng như trên toàn thể đất nước. Con số tử vong thật quá lớn, nó cướp đi bao sinh mạng vô tội, biết đâu trong số họ còn có những ước mơ hoài bão ấp ủ họ còn có gia đình để trở về nhưng điều đáng đau buồn nhất là họ ra đi khi còn khỏe mạnh và trở về với cát bụi, tôi không biết nói sao trước những người đã hy sinh và những người không may bị mất do dịch bệnh chỉ mong họ đi thanh thản. Tôi vô cùng đồng cảm và chia sẻ sâu sắc
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân