Ngoại ơi, con vẫn còn ghét con covid quá Ngoại à, tại sao nó lại nhẫn tâm cướp đi ông Ngoại của con cơ chứ. Suốt 17 năm sinh ra và lớn lên, Ngoại là người ông mà con luôn yêu mến nhất. Con còn nhớ lúc nhỏ, con trốn qua nhà hàng xóm đánh bài bị ba bắt về, may thay lúc đó Ngoại có ra nhà chơi nên con mới thoát khỏi 1 trận đòn nhừ tử. Con vẫn nhớ những đêm được ngủ cùng Ngoại, Ngoại kể về câu chuyện đi lính của Ngoại, được nghe Ngoại hát con mèo trèo cây câu; và cả bài hát Đoàn vệ quốc quân Ngoại vẫn hay hát cho con; con bây giờ đã thuộc làu rồi nè Ngoại.Ngày nghe tin cả Ngoại và bà Ngoại đều bị; con đã lo sợ vì con biết 2 người đều đã tuổi cao, còn mang bệnh nền. Rồi khi bà Ngoại đã đỡ phần nào thì con như chết lặng khi đọc thấy dòng chữ Ngoại đang thuộc nhóm bệnh nguy kịch và tiên lượng tử vong. Lúc đó con không biết làm gì hơn ngoài cầu mong Ngoại bình an, nhưng rồi buổi sáng hôm ấy, anh hai nói con Ngoại đã mất rồi; tim con hẩng đi một nhịp. Dù buồn kinh khủng nhưng con không thể khóc được, nhìn thấy mẹ khóc con phải nhủ lòng mạnh mẽ, để còn cùng ba và anh 2 lo cho mẹ. Con vẫn nhớ Ngoại nói con là đứa cháu mà Ngoại thương nhất. Điều con hối tiếc nhất là vẫn chưa có một tấm hình được chụp chung với Ngoại, vẫn chưa thể nói con yêu Ngoại đến nhường nào. Mong Ngoại bên ấy mạnh khỏe và thật vui vẻ; phù hộ con cháu, bà Ngoại nha. Con nhất định thi đậu YDS làm quà gửi tặng cho Ngoại. À sẵn cho con gửi lời hỏi thăm ông Nội luôn nha Ngoại. Yêu Ngoại & Nội nhiều ,bái bai.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân