-
Thống kê
Thông số trận đấu.
-
120'+3
Hết giờ
Man City bị loại sau trận thua Al Hilal 3-4. CLB Arab Saudi vào tứ kết gặp Fluminense sáng 5/7, giờ Hà Nội. Sau hiệu còi mãn cuộc, các cầu thủ Al Hilal ôm thủ thành Yassine Bono để tri ân. Dù thủng lưới ba bàn, Bono vẫn chơi tốt với 11 pha cứu thua.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak đều không vui với kết quả này. Ảnh: chụp màn hình
-
118'
Ake chắn bóng giải nguy cho Man City
Al Hilal cướp bóng phàn công, với pha leo biên trái của Lodi. Hậu vệ này tạt sệt về cột hai cho Ruben Neves sút về cầu môn trống, nhưng Nathan Ake chắn bóng giải nguy.
-
Marcos Leonardo mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: FIFA
-
113'
Al Hilal dẫn Man City 4-3
Hậu vệ Renan Lodi thoải mái tạt bóng từ bên trái cho tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic lao xuống đánh đầu về góc xa, khiến thủ môn Ederson phải đẩy ra. Marcos Leonardo có mặt đúng lúc, đệm vào lưới trống, sau đó cởi áo treo lên cột phạt góc, chấp nhận thẻ vàng.
-
Phóng viên Anh: 'Man City hai lần tự bắn vào chân'
Phóng viên Daily Mail Jack Gaughan có mặt trên sân Camping World nhận định rằng trận đấu có thể đi theo mọi kịch bản có thể, vì Man City đã hai lần tự bắn vào chân. "Một đêm điên rồ", Gaughan viết thêm. "Tại sao Cherki và Foden không được vào sân sớm hơn".
-
106'
Thêm đường chuyền tốt của Cherki
Nhận bóng từ cự ly hơn 40 m, Cherki treo bóng vào cấm địa đúng tầm Marmoush thoát xuống. Nhưng pha đỡ ngực của tiền đạo Ai Cập đưa bóng đi hơi xa, để đối thủ cướp được.
-
Foden (số 47) chạy về phần sân nhà sau khi ghi bàn. Ảnh: FIFA
-
104'
Man City gỡ hòa 3-3
Hai cầu thủ Man City vào sân trong hiệp phụ tỏa sáng. Tiền vệ Rayan Cherki nhận bóng ngoài cấm địa, treo bóng về cột hai như đặt cho Foden sút một chạm chéo góc, gỡ hòa. Foden bị đau sau khi ghi bàn, nhưng vẫn cố gắng cho trận đấu tiếp tục.
-
Niềm vui của Koulibaly (phải). Ảnh: FIFA