Gửi lời của bé Hương đến chú
CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MÀ KHI NÓ DIỄN RA, TA KHÔNG HỀ NGHĨ ĐÓ LÀ "LẦN CUỐI" ...
Hôm nay vào lúc 00:37 nhằm ngày 12/10 năm Tân Sửu tức ngày 16/11/2021 BA đã rời xa con rồi. Con chỉ ước rằng có thể được nghe thấy giọng nói của BA - được ôm lấy BA ngay lúc này dù chỉ là một lần cuối, con ước gì BA có thể biết được con đã và đang nhớ BA nhiều đến chừng nào. Con xin lỗi vì đã không thể bên cạnh và chăm sóc cho BA lúc mà BA cần con nhất, để ba một mình chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Con xin lỗi vì đã chưa làm được gì chưa thể báo hiếu mà để BA ra đi như vậy. Chuyện xảy đến với con quá đột ngột, và nỗi đau này không biết đến khi nào mới nguôi ngoai...Nhưng BA yên tâm, những tâm nguyện còn lại con sẽ thay BA thực hiện, con sẽ bao bọc và nuôi dạy em nên người, con sẽ sống tốt sẽ sống thật tốt nên BA yên tâm BA nhé. Mong BA ra đi thật thanh thản và luôn phù hộ cho chúng con, thương nhớ BA - NGƯỜI ĐÀN ÔNG VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LÒNG CON !!!
Gia đình rất đau buồn . Mong chú ra đi thanh thản .
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân