20 năm trước khi còn là du học sinh ở Anh, VnExpress ra đời và trở thành "trang nhà" của tôi và hầu hết các bạn du học sinh sống ở nước ngoài, là cầu nối kéo chúng tôi với quê nhà, cập nhật thông tin liên tục.
Chắc các bạn trẻ bây giờ khó hình dung được, trước khi VnExpress ra đời, mỗi tháng ba mẹ tôi ở nhà thường gửi vài tờ báo giấy sang Anh, vừa tốn tiền, mà sang đến nơi thì thông tin đã cũ.
Ngày đó không có VnExpress, làm sao những bạn trẻ xa nhà như chúng tôi có thể sống hừng hực không khí tự hào ở những kỳ SEA Games, những giải bóng đá của đội tuyển Việt Nam, mong ngóng nhìn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết, và nhiều lúc cũng là cứu cánh cho chúng tôi khi đi tìm công thức nấu những món ăn Việt Nam mà chúng tôi chỉ biết ăn chứ chưa bao giờ biết nấu.
20 năm trôi qua, một nửa cuộc đời của thế hệ 8X của chúng tôi gắn liền với những thông tin của VnExpress. Xin chúc mừng một sản phẩm truyền thông uy tín, chất lượng, một "mái nhà chung" thân thương của nhiều người! Chúc các anh chị VnExpress nhiều sức khoẻ, nhiều nhiệt huyết, tiếp tục là cầu nối cho người Việt khắp nơi trên thế giới gắn bó với đất nước.
Lê Diệp Kiều Trang
Chủ tịch Arevo Việt Nam