KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN...
(tưởng nhớ hơn 23 nghìn đồng bào ra đi vì đại dịch)
Cuối thu,
Nắng chập chờn trên màn hình tưởng nhớ
Nâng niu những vì sao bé nhỏ
Đi về phía trời đêm...
Những linh hồn thành vũ trụ xanh đen
Lẳng lặng không một lời từ biệt
Chỉ còn nỗi nhớ thương trên trái đất
Viết lên những xót xa...
Cùng kiếp nhân sinh trên trần thế chúng ta
Đâu cứ phải ruột già mới buồn ly biệt.
Những dòng đớn đau gửi người về cực lạc
Làm nhân loại lặng lòng...
Chúng ta còn,
Không mơ màng, nhất định chẳng chủ quan
Không hoang mang, chẳng thể nào hoảng hốt,
Phải sống cho cả những người đã khuất
Để họ được an lòng.
Những đứa trẻ mồ côi rồi sẽ trưởng thành
Đầy chân trời hoa nở...
Lac Rang, trưa 19/11/2021
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân