Một quan chức cấp cao Israel giấu tên ngày 22/6 tiết lộ với Jerusalem Post rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer đã mất khoảng một tuần để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận phát lệnh không kích cơ sở hạt nhân Iran vào cuối tuần qua.
Không chỉ vậy, ông Netanyahu cùng ông Dermer đã thúc đẩy Washington mở rộng quy mô chiến dịch, từ một mục tiêu duy nhất là "pháo đài hạt nhân" Fordow thành ba mục tiêu, gồm cả hai cơ sở Natanz và Isfahan ở miền trung Iran. Tel Aviv trình bày rằng họ đã tập kích liên tục cả hai mục tiêu trên, đạt được nhiều kết quả và cần Washington "ra đòn kết liễu".
"Hôm 19/6, Tổng thống Mỹ gọi điện, báo cho Thủ tướng Netanyahu rằng ông đã quyết định sẽ ra lệnh tấn công", quan chức cấp cao Israel kể lại. "Nếu không nhìn thấy những kết quả chiến dịch của Israel, Tổng thống Mỹ sẽ không bao giờ cân nhắc không kích Iran".

Ảnh vệ tinh cơ sở Fordow sau vụ tập kích của Mỹ. Ảnh: Maxar
Theo quan chức này, trong cuộc không kích rạng sáng 22/6, bom và tên lửa Mỹ đã đánh trúng những khu vực mà Israel khó tiếp cận kể từ khi mở chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" vào ngày 13/6. Riêng với mục tiêu Isfahan, Israel đề nghị Mỹ nhắm vào kiến trúc được xây sâu trong lòng núi, chứa hạ tầng hạt nhân và uranium đã được làm giàu của Iran.
Ngoài những liên lạc giữa Tổng thống Trump với Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir hôm 20/6 còn điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các quan chức cấp cao Mỹ để thảo luận về "một số yêu cầu tác chiến".
"Mỹ là bên thực hiện trận không kích, nhưng Israel đã cung cấp thông tin tình báo và đóng góp vào thành công của chiến dịch", quan chức Israel nói.
Đến đêm 21/6, vài tiếng trước khi Mỹ mở chiến dịch "Búa Đêm" tập kích đồng loạt ba cơ sở hạt nhân Iran, Thủ tướng Israel Netanyahu triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn với các bộ trưởng liên quan để thông báo Mỹ sắp hành động. Cuộc họp kéo dài đến khi Washington thông báo hoàn tất cuộc không kích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7/4. Ảnh: AFP
"Ông Netanyahu và ông Dermer đã làm việc không ngừng nghỉ, gặp gỡ nhiều bên, và cuối cùng đã thuyết phục được chính phủ Mỹ nhập cuộc. Dù quyết định cuối cùng được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia Mỹ, hai người này đã thuyết phục ông Trump rằng tấn công cơ sở hạt nhân Iran là hoàn toàn phù hợp với cam kết không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân", quan chức Israel nói.
Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi ngày 22/6 xác nhận với Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của quốc hội (Knesset) rằng Tel Aviv biết trước kế hoạch không kích của Mỹ và không bất ngờ. Trong thời gian chuẩn bị chiến dịch, cả Mỹ và Israel đều tung hỏa mù, tạo cảm giác hai nước không đồng thuận để che mắt Iran.
Giới chức Israel khẳng định phần lớn chương trình hạt nhân của Tehran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, nhưng họ còn một số cơ sở dự phòng. Ông Hanegbi tuyên bố Israel "đang đi đúng tiến độ xóa sổ 100% danh sách mục tiêu" tại Iran, đồng thời chuyển trọng tâm chiến dịch sang triệt tiêu năng lực tên lửa đạn đạo của đối phương.

Vị trí Fordow, Natanz, Isfahan và các cơ sở hạt nhân của Iran. Đồ họa: AFP
Quân đội Mỹ rạng sáng 22/6 tiến hành chiến dịch "Búa Đêm", triển khai 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 để thả 14 bom xuyên hầm nặng gần 14 tấn vào hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz trên lãnh thổ Iran. Một tàu ngầm Mỹ cũng phóng 24 tên lửa hành trình Tomahawk vào tổ hợp Isfahan.
Tổng cộng 125 máy bay quân sự Mỹ tham gia chiến dịch, trong đó có những chiếc làm nhiệm vụ nghi binh và bảo vệ oanh tạc cơ B-2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy, thêm rằng chiến dịch không nhằm vào quân đội hay người dân Iran.
Thanh Danh (Theo Jerusalem Post, Reuters)