
HLV Tatsuma Yoshida hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ Singapore trong trận hòa 1-1 với Indonesia. Ảnh: FAS
Singapore lép vế trước Indonesia ở hiệp một. Họ không thể cầm bóng tổ chức tấn công, chỉ có thể thực hiện những đường chuyền dài lên tuyến trên nhưng lại thiếu chuẩn xác. Hàng thủ của chủ nhà AFF Cup 2020 còn hớ hênh để Indonesia mở tỷ số phút 28. Hàng loạt cầu thủ áo đỏ đứng trước vòng cấm nhưng để Witan thoải mái bật nhả với Asnawi, trước khi đệm lòng tung lưới thủ môn Hassan Sunny.
Tuy nhiên, sang hiệp hai, HLV Tatsuma Yoshida kéo Hariss Harun xuống đá với năm trung vệ, và Singapore bắt đầu tổ chức tấn công tốt hơn. Họ gỡ hòa phút 70 khi cầu thủ vào sân hiệp hai Faris Ramli qua người ở trung lộ rồi thả bóng cho Ikhsan Fandi phá bẫy việt vị, dứt điểm lập công. Singapore còn suýt có bàn thứ hai khi trung vệ Safuwan Baharudin lên tham gia phạt góc, đánh đầu dội cột dọc.
"Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói với các cầu thủ phải chơi bóng đi, phải thể hiện những gì mình có cho đối thủ thấy, đừng trốn tránh nữa", HLV Tatsuma Yoshida tiết lộ. "Trận này có một số cầu thủ nhập cuộc bối rối. Tôi không hiểu tại sao. Có thể do đây là trận đấu quan trọng, lại đá trên sân nhà nên họ áp lực. May mắn là họ đã vượt qua sau đó".
Trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 25/12. Do giải bỏ luật bàn thắng sân khách, nếu hai đội tiếp tục hoà sau 90 phút sẽ phải đá hiệp phụ và tới luân lưu. "Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình, không từ bỏ. Tôi cảm ơn họ về điều đó. Kết quả hoà 1-1 không tồi. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ hồi phục và chơi tốt trận tới. Cũng sẽ có một số gương mặt mới đá nữa. Indonesia mạnh nhưng tôi có niềm tin chúng tôi chiến thắng", HLV Yoshida nói thêm.
Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng hết lời khen Ikhsan Fandi, cầu thủ ghi bàn gỡ hoà cho Singapore. Ông tin rằng cầu thủ này sẽ không chỉ có một bàn thắng tại bán kết năm nay.

Lâm Thoả