Sang nay, tôi mới đọc được mục này trên VNExpress.
Người chưa từng trải qua sẽ không thể cảm nhận hết được nỗi đau mà gia đình những nạn nhân của đại dịch Covid đã nếm trải.
Số phận thật quá mong manh, người già, thanh niên, em bé hay bất kỳ một ai đó đều có thể là nạn nhân. Chỉ mong những người đã ra đi được thanh thản, sớm được siêu thoát. Phù hộ cho gia đình, người thân ở lại được bình an.
Cầu mong cho đại dịch Covid sớm bị chặn đứng.
Tôi cũng đang xem từng lời tưởng nhớ, vừa xem vừa thấy xót xa mà xúc động. Trong đó mong ước nhiều nhất là được nói lời từ biệt, được nhìn nhau lần cuối. Nhưng vì đại dịch điều đó thật quá cao sang và xa vời.
Một lần cuối, xin tưởng nhớ những đồng bào, đồng chí, chiến sỹ đã mãi mãi ra đi trong mùa dịch này, hãy ra đi thảnh thản và bình yên ở một nơi xa nào đó. Mong dịch bệnh covid-19 sớm bị chặn đứng, bình an được trở lại với tất cả mọi người
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân