Gởi Má yêu thương !
Có lẽ giờ này Má đang ở 1 nơi rất xa, nơi mà Má vẫn luôn dõi theo và che chở cho con, nhưng con lại không bao giờ được nhìn thấy bóng hình của Má nữa.
Hôm nay là tròn 1 năm ngày Giỗ của Má, mọi thứ trôi qua nhanh tưởng chừng như chớp mắt. Làm sao có thể nói hết những lời nhớ thương Má, những đau khổ tột cùng gia đình mình đã trải qua. Lại 1 lần nữa dịch bệnh lại xảy ra đúng thời điểm này, để rồi con ko được về thắp cho Má nén nhang. Nỗi ám ảnh trong con vẫn còn quá lớn mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương, mỗi khi đọc những bản tin có bao nhiêu bệnh nhân nguy kịch, tiên lượng nặng... Có những nỗi đau, mãi mãi không thể xóa nhòa...
Má là một người sống rất đơn giản, bao dung và đầy tình cảm, cả cuộc đời Má chỉ có hy sinh và gần như chưa được hưởng thụ. Và ngay cả lúc mất đi Má cũng chỉ giản đơn như vậy. Mỗi lần nghĩ đến Má, tim con như nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi và quá đỗi xót xa. Má ơi ở nơi xa ấy, Má hãy yên nghỉ Má nhé. Cho con được nói 1 lời mà chưa bao giờ con trực tiếp nói với Má : CON YÊU MÁ RẤT NHIỀU!!!. Cầu mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi, để điều đầu tiên con có thể làm là chạy nhanh về thật gần bên mộ Má, và được gọi 2 tiếng MÁ ƠI !!!
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân