Mẹ ơi! Sự ra đi đột ngột của mẹ là nỗi mất mát to lớn đối với gia đình mình - một sự ra đi không người thân bên cạnh, không tang lễ truyền thống, đặc biệt là không một lời từ biệt gia đình.
HƯƠNG MẸ
Hương trầm rồi cũng tàn phai
Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian
Hương hồng thắm, sớm chiều tan
Hương ân đức mẹ nồng nàn không nguôi.
Hương mẹ tỏa, ấm tình người
Tình mẹ lớn như biển khơi dặm ngàn
Như bầu trời rộng thênh thang
Như vầng nhật chiếu muôn phương đồng đều
Mặt trời kia khác sớm chiều
Nhưng tình của mẹ sớm chiều như nhau.
......
Cám ơn mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho ba và chúng con. Ba và các con luôn thương nhớ mẹ ️
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân