Jordi Amat là đá tảng nơi hàng phòng ngự Indonesia, giúp phong toả các mũi tấn công của Việt Nam trên sân Bung Karno ngày 6/1. Ảnh: Lâm Thỏa
Indonesia hòa Việt Nam 0-0 ngày 6/1 trên sân Bung Karno, với sự cổ vũ của gần 50.000 CĐV. Trận này đội chủ nhà cầm bóng ít hơn nhưng phản công sắc sảo, tung tám cú dứt điểm và hưởng bảy phạt góc - đều nhiều gấp đôi Việt Nam.
"Chúng tôi biết rằng trận đấu sẽ rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã cho thấy mình là đội bóng mạnh. Indonesia chơi tốt hơn Việt Nam", Amat chia sẻ sau trận đấu. "Indonesia tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Nhưng kết quả hòa cũng lạc quan. Giờ chúng tôi phải sẵn sàng cho việc hành quân tới Việt Nam thi đấu".
Amat sinh năm 1992, khởi nghiệp ở CLB Espanyol của La Liga trước khi được Swansea tuyển mộ với giá gần 3,5 triệu USD vào tháng 6/2013. Anh đá 73 trận tại Ngoại hạng Anh cho đội bóng có biệt danh "Thiên nga đen".
Amat tới Malaysia chơi bóng cho CLB Johor Darul Tazim và lọt vào mắt xanh của các quan chức LĐBĐ Indonesia. Anh nhận lời mời nhập tịch Indonesia rồi lập tức được HLV Shin Tae-young gọi vào đội tuyển đá AFF Cup 2022.
Amat chơi biến ảo, có lúc là trung vệ, có thời điểm là tiền vệ phòng ngự, khi Indonesia tiếp Việt Nam. Anh góp công lớn giúp đội chủ nhà phong toả được Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo đã ghi bàn trong cả ba trận đá chính với Lào, Malaysia và Myanmar tại vòng bảng.
"Trận này chúng tôi chơi rất gắn kết. Phải nói rằng chiến thuật mà HLV Shin Tae-yong đưa ra rất tốt", Amat nói thêm."Ông ấy cũng hài lòng với màn trình diễn của đội. Giờ chúng tôi sẽ tập trung hồi phục thật tốt và chuẩn bị cho trận lượt về".
Indonesia bay chuyên cơ từ Jakarta tới Hà Nội lúc 13h hôm nay để chuẩn bị cho trận lượt về với Việt Nam trên sân Mỹ Đình hai ngày sau đó. Các đội bóng xứ vạn đảo chưa từng thắng Việt Nam kể từ khi HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với VFF cuối năm 2017.
Lâm Thỏa