Dù chủ đề là "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch", nhiều du khách đến hội chùa Hương vẫn thản nhiên chơi bài, nói tục, đổi tiền lẻ, ném tiền, rải gạo... trong ngày khai hội 6/1 Âm lịch .
Sau khai hội chùa Hương sáng 6/1 Âm lịch, nhà chùa phát lộc cho các phật tử. Thay vì trật tự nhận lộc, nhiều người đã tranh giành, cướp từ người khác, tạo cảnh hỗn loạn nơi tôn nghiêm.
Ngày khai hội (6/1 âm lịch), hàng chục nghìn du khách đổ về quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) khiến các lối đi lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích ùn tắc.
Đi lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), một nhóm phụ nữ trẻ xô xát với cụ bà khiến công an phải vào cuộc.
Thay vì nhận lộc theo trật tự, hàng trăm du khách quây kín nhà chùa trên cột cờ sân Thiên Trù, giành giật những chiếc vòng chỉ đỏ có gắn ngọc in chìm tượng Phật tạo cảnh hỗn loạn nơi tôn nghiêm.
Các điểm du lịch tâm linh ở miền Bắc đến giữa tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng đầu năm đã đông đúc, thậm chí quá tải.
Mặc dù mùng 6 Tết Nguyên đán, lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới khai mạc, nhưng nhiều ngày trước đã có rất đông du khách đi lễ chùa.
Thử xem bạn có biết hết kỷ lục về những ngôi chùa của Việt Nam.
Lực lượng công an sẽ làm việc trong suốt 3 tháng lễ hội chùa Hương, cùng với đó Ban tổ chức công bố đường dây nóng để du khách phản ánh các hiện tượng tiêu cực.
Giá vé tham quan chùa Hương sẽ tăng từ 49.000 lên 78.000 đồng từ năm sau để xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích.
Màu hoa đỏ thắm trên mặt nước, cảnh sắc núi non bình yên, không khí trong lành, suối Yến mùa thu đẹp nao lòng khách thập phương.
Trong ánh nắng ban mai của sớm thu, từng bông hoa súng màu hồng rực rỡ, bung nở khoe sắc.
Tất cả cò mồi là đàn ông, có người trên 50 tuổi, bị xử lý vì lôi kéo khách đi đò, mua vé, ăn nghỉ tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).
Biết chùa Hương khai hội vào dịp người dân vẫn đang nghỉ Tết nên nhiều người tranh thủ đi từ lúc đêm hôm trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh chen chúc.
Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, có quy định giá vé cho mỗi khách đi đò qua suối Yến và đò nhỏ nhất chở đến 6 người. Nếu khách đi với số lượng ít hơn sẽ phải trả thêm, do không nói rõ nên bị hiểu nhầm là 'vòi vĩnh'.
Vạt hoa súng nở rộ hai bên dòng suối Yến, Mỹ Đức, Hà Nội mỗi độ thu về là cảm hứng sáng tác của nhiều tay chơi ảnh.
Đến chùa Hương, chùa Trầm hay Hưng Yên, người yêu phong cảnh làng quê Bắc Bộ sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của những cây hoa gạo đỏ rực trời.
Hàng năm, bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng, du khách thập phương lại rủ nhau đi hội chùa Hương, vừa để lễ bái, cầu nguyện, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp non nước.
Không còn cảnh chen lấn với những mâm lễ ngồn ngộn rượu thịt như nhiều năm qua, du khách trảy hội chùa Hương năm nay được hưởng không gian thông thoáng, yên bình hơn.
Những ngày tháng Chạp, một số nơi như đền Chúa Thác Bờ, đền Trình Chùa Hương, chùa Thiên Mụ... tấp nập dòng người đổ về đi lễ cuối năm.