"Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều phẩm chất để có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Về mặt tập thể, Anh không hơn chúng tôi là bao", Christensen tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 6/7.
Về mặt cá nhân, Anh đang vượt trội so với Christensen và đồng đội. Trong 26 cầu thủ dự Euro, HLV Gareth Southgate có 14 người đến từ các CLB thuộc top 4 các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Ở Đan Mạch, con số này là 7.
Anh cũng hơn hẳn về chất lượng ở nhóm cầu thủ còn lại. Harry Kane, tiền đạo của Tottenham xếp thứ bảy Ngoại hạng Anh, là Vua phá lưới mùa vừa qua và hai mùa khác. Thủ môn Jordan Pickford đến từ CLB xếp thứ mười Everton.
Để đối phó với Kane, Đan Mạch đặt niềm tin vào Piere-Emile Hojbjerg. Mùa vừa qua, tiền vệ này thi đấu cùng Kane 49 trận trong màu áo Tottenham và ít nhiều hiểu về cách chơi của trung phong tuyển Anh.
"Hojbjerg biết Kane và có thể chia sẻ mọi thứ cho chúng tôi. Mọi cầu thủ đều có thói quen riêng và chúng tôi phải tận dụng điều đó. Kane là một trong những cầu thủ giỏi nhất hiện nay. Anh ấy dùng chân điêu luyện nên không thể đến quá gần. Anh ấy cũng rất cao lớn nên khó cận chiến", Christensen bình luận.
Bên cạnh lợi thế quen thuộc với sân Wembley, Anh sẽ có lợi thế lớn khi người hâm mộ Đan Mạch, vì quy trình phòng dịch, không thể nhập cảnh để cổ vũ. Nhưng Christensen không lo anh và các đồng đội sẽ bị CĐV chủ nhà át vía. "Đan Mạch có đủ các phẩm chất cần thiết để đấu những đối thủ mạnh nhất trong mọi hoàn cảnh", Christensen nhấn mạnh.
Christensen là cầu thủ duy nhất của Đan Mạch vô địch Champions League mùa vừa qua với Chelsea. Trung vệ 25 tuổi chơi bảy trận tại giải này. Trong trận chung kết, anh vào thay Thiago Silva từ phút 39. Chelsea sau đó thắng Man City 1-0.
Trận bán kết hôm nay sẽ là cơ hội để Christensen so tài với ba đồng đội ở CLB, gồm Ben Chilwell, Reece James và Mason Mount.
Thanh Quý (theo Goal)