world cup 2022
Thứ ba, 6/12/2022, 09:06 (GMT+7)

Châu Á hết đại diện ở World Cup 2022

QatarThất bại của Nhật Bản và Hàn Quốc tối 5/12 khiến châu Á không còn đại diện nào ở World Cup 2022.

Hàn Quốc nhập cuộc trận gặp Brazil với tư cách đội châu Á cuối cùng ở World Cup 2022, nhưng họ nhanh chóng bị dẫn bốn bàn chỉ sau 36 phút. Thất bại chung cuộc 1-4 trên sân Al Janoub khiến Son Heung-min và đồng đội phải dừng bước tại giải.

Cùng với Nhật Bản thất bại ở loạt đá luân lưu trận gặp Croatia ít giờ trước, châu Á không còn đại diện ở World Cup 2022. Đây là kỳ World Cup thành công với bóng đá châu Á, với nhiều bất ngờ. Saudi Arabia tạo địa chấn đầu tiên khi quật ngã Argentina 2-1. Sau đó, Nhật Bản cũng thắng ngược Đức rồi đến Tây Ban Nha với tỷ số tương tự. Lượt cuối vòng bảng, Hàn Quốc cũng lội người dòng trước Bồ Đào Nha, giúp Liên đoàn bóng đá châu Á lần đầu có ba đại diện ở vòng 1/8 World Cup, gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hôm 3/12, Australia dừng bước ở vòng 1/8 khi thua Argentina 1-2.

Brazil tỏ ra quá mạnh so với Hàn Quốc, khi Vinicius mở tỷ số ngay phút thứ bảy với cú sút qua năm cầu thủ trong cấm địa. Đoàn quân của Paulo Bento cũng từng bị Bồ Đào Nha dẫn bàn sớm như thế, sau đó họ thắng ngược 2-1 tối 2/12. Nhưng không như Bồ Đào Nha, Brazil khao khát ghi thêm bàn để giải quyết sớm trận đấu. Những ngôi sao của Brazil tấn công dồn dập và khiến đối thủ mắc sai lầm.

Chỉ bốn phút sau, tiền vệ Jung Woo-Young đá mạnh vào chân Richarlison trong cấm địa Hàn Quốc để bị thổi phạt đền. Từ đó, Neymar ghi bàn từ chấm 11 m nâng tỷ số lên 2-0. Các đội châu Á đã bốn lần thắng ngược khi bị dẫn trước một bàn ở World Cup 2022, nhưng chưa từng thoát thua khi bị dẫn trước hai bàn. Vì thế, bàn thắng của Neymar chẳng khác nào dấu chấm hết cho Hàn Quốc.

Trận đấu biến thành bữa tiệc bóng đá và nhảy múa của Brazil. Sau khi Richarlison nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 29, toàn đội áo vàng nhảy mừng ngoài đường biên, ngay cả HLV Tite cũng góp vui. Bảy phút sau, tiền vệ Lucas Paqueta ghi bàn thứ tư cho Brazil và lúc này họ mới chịu dừng lại.

Đây là lần đầu Brazil ghi bốn bàn ở vòng knock-out World Cup, kể từ trận thắng với tỷ số 4-1 tương tự trước Chile tại vòng 1/8 năm 1998. Brazil cũng là đội đầu tiên thắng cả hai đại diện ở bán đảo Triều Tiên tại World Cup.

Tiền đạo Cho Gue-sung thất thần khi đội nhà vỡ trận quá nhanh. Anh tới World Cup với tư cách dự bị, nhưng chiếm suất đá chính từ trận thứ hai và ghi cú đúp trong trận thua Ghana 2-3 ở vòng bảng. Tiền đạo cao 1,89 m cũng gây sốt ở Hàn Quốc với vẻ ngoài thu hút phụ nữ. Tài khoản Instagram của anh tăng từ 20.000 lượt theo dõi lên 2,4 triệu lượt (gấp 120 lần), sau World Cup 2022.

Hàn Quốc cũng không rời giải mà thiếu tính chiến đấu. Phút 76, tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia Paik Seung-Ho sút xa như kẻ chỉ tung lưới thủ môn Alisson, gỡ lại một bàn cho Hàn Quốc. Cầu thủ áo đỏ không vội đưa bóng trở lại giữa sân để giao bóng, mà tận hưởng khoảnh khắc lập siêu phẩm vào lưới đội số một thế giới.

Các khán giả Hàn Quốc trên sân 974 ở Doha cũng nhảy mừng bàn của Paik, bởi ghi bàn vào lưới Brazil cũng được xem là niềm vui. Trang Hàn Quốc Naver dùng tiêu đề: "Tự hào Hàn Quốc", khi đưa tin về kết quả trận đấu này.

Đội trưởng Son Heung-min cũng nói rằng toàn đội đều tự hào vì Hàn Quốc đã tiến xa đến mức này. "Chúng tôi cố gắng cật lực nhưng đối thủ cực kỳ khó chơi", anh nói thêm. "Nhưng tôi không có gì nghi ngờ về tinh thần chiến đấu của các đồng đội".

Hàn Quốc rời giải đồng nghĩa World Cup 2022 không còn HLV ngoại nào. Vì thế thống kê HLV vô địch World Cup luôn là HLV nội sẽ tiếp tục ở kỳ này.

Ảnh: Reuters, Guardian, Yonhap, Shutterstock, AFP