"Vettel và Leclerc biết rằng họ được tự do đối đầu ở đường đua Interlagos, vì Ferrari đã đảm bảo vị trí thứ hai mùa này", Binotto nói. "Nhưng tự do ở đây không có nghĩa là hành động ngu ngốc, đặc biệt khi họ là đồng đội ở Ferrari. Vụ va chạm thực sự ngớ ngẩn".

Vettel (xe số 5) được cho là có lỗi trong va chạm với đồng đội Leclerc. Ảnh: XPB.
Dù giận dữ, Binotto quyết định sẽ xử lý vụ việc trong vài ngày tới, khi căng thẳng lắng xuống. "Tôi chưa xem lại va chạm, và sẽ không làm như thế hôm nay. Nếu ra quyết định lúc nóng giận, chúng ta dễ mắc sai lầm. Tôi đã nghe cả hai tay đua trình bày và chúng tôi sẽ dành thời gian ngồi lại cùng nhau để giải quyết vấn đề. Nhưng dù thế nào, họ cũng cần xin lỗi đội đua. Va chạm tuy nhỏ nhưng để lại hậu quả lớn và điều đó không được phép xảy ra", ông nhấn mạnh.
Ở vòng 66, Leclerc cạnh tranh cùng Vettel cho vị trí thứ tư. Tay đua Monaco vượt thành công ở Turn 1, nhưng Vettel không chịu từ bỏ. Tay đua Đức tái vượt ở đoạn đường thẳng dài sau Turn 3. Anh núp gió rồi lách sang bên phải. Khi Vettel chưa vượt lên hẳn, anh vẫn đánh lái tạt đầu để phòng thủ. Điều này khiến đuôi xe anh va vào lốp trước bên phải của Leclerc. Va chạm ở tốc độ cao khiến lốp xe Leclerc nổ và bỏ cuộc. Vettel cũng phải dừng lại sau đó không lâu.
"Lạy Chúa. Làm vậy có cần thiết không? Thật ngớ ngẩn", Vettel tỏ ra tức giận, nói bằng tiếng Đức. Cùng thời điểm, Leclerc cũng bức xúc: "Tôi bị nổ lốp rồi. Anh ta làm chuyện quái quỷ gì thế?".
Va chạm giữa Vettel và Leclerc.
Theo cựu tay đua kiêm bình luận viên Sky Sports Martin Brundle, lỗi thuộc về Vettel. Dưới góc nhìn từ camera đặt trên xe Leclerc, tay đua 22 tuổi để cho Vettel khoảng trống đủ để đua. Nhưng, Vettel tự đánh lái sang trái và va vào đàn em.
Xuân Bình (theo Motorsport)