
Trước khi được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, tôi có nhiều năm công tác ở Quốc hội rồi làm Trưởng Ban Dân nguyện (2016-2020) - cơ quan giúp Ủy Ban Thường vụ quốc hội tổng hợp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của Quốc hội. Đó là thời gian tôi có nhiều kỷ niệm nhất với VnExpress.
Nhiều vấn đề mà cử tri và xã hội quan tâm trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, giao thông vận tải, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản... đã được chúng tôi tập hợp và gửi tới các Bộ, ngành để giải quyết, trả lời cho cử tri. Suốt hành trình đó, VnExpress luôn đồng hành, kịp thời thông tin để cơ quan chức năng và nhân dân cùng nắm bắt.
Đa số các vụ việc, vấn đề sau đó được Bộ, ngành tích cực giải quyết, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Tất nhiên, cũng có những vấn đề cử tri nêu nhưng cần thời gian để tổng kết thực tiễn, bố trí nguồn lực. Cơ quan chức năng phải giải thích rõ ràng để cử tri thông cảm.
Điều đặc biệt thú vị mà tôi tâm đắc với VnExpress là với mỗi vấn đề mà cử tri nêu, báo luôn có cái nhìn nhiều chiều, khách quan, có đánh giá, nhận xét, quan điểm "khen, chê" rõ ràng. Qua đó, các Bộ ngành cũng hiểu thêm mong muốn, kỳ vọng của nhân dân đối với lĩnh vực mà ngành mình quản lý, tìm ra những cách làm hay, hiệu quả và phù hợp hơn.
Nhân dịp 20 năm thành lập VnExpress, tôi kính chúc quý báo ngày càng phát triển, luôn giữ vững giá trị cốt lõi là trung thành với bạn đọc, đứng về phía nhân dân. Mong tất cả đội ngũ phóng viên, biên tập viên của VnExpress luôn có "cái đầu lạnh" và "trái tim nóng".
PGS.TS Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên