Mình và Anh có cơ hội làm việc với nhau từ 2016. Mình là nhà phân phối còn anh là đại lý. Một mối quan hệ làm ăn hơn 5 năm, mình xem anh như người anh, người đồng nghiệp trong ngành. Một ngày tháng 10 mình gọi cho anh sau cuộc nói chuyện từ tháng 7. Vợ anh nghe máy với giọng run run, Anh Phúc mất rồi em, anh mất trong đợt Covid vừa rồi. Mình như nghẹn lại, cuộc sống thật vô thương, mới ngày nào đó giờ chia xa. Cầu mong cho anh yên nghĩ và người ở lại bình an.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân