Tác giả: Trần Thị Hương Ly
Là người con của đất nước Việt Nam tôi vinh dự và tự hào khi được trải qua thời khắc lịch sử của đất nước, cùng nhân dân mọi miền tổ quốc đón chào Lễ kỷ niệm 80 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Có thể nói tôi quá may mắn khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh những chiến sỹ bộ đội, công an diễu binh diễu hành vô cùng oai hùng và tráng lệ. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc mỗi người lính đi qua trước mặt vừa uy nghiêm nhưng vẫn cực kỳ gần gũi thắm tình dân quân. Hơn ai hết tôi cảm thấy vinh dự tự hào khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh vô cùng đáng quý này. Những thước phim mà tôi ghi lại sẽ là kỷ niệm cho 10 năm, 20 năm thậm chí là lâu hơn nữa.
Mãi mãi nhớ về A80. Tôi tin chắc rằng A90, A100,... và nhiều lần diễu binh sau sẽ còn vững mạnh và hùng hậu hơn. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã đem lại những khoảnh khắc quá đỗi tự hào này.