Tôi tình cờ quen anh, cả hai bằng tuổi, ngoài 40; anh mất vợ hơn một năm, một mình nuôi hai con nhỏ đang học cấp hai.
Tôi 40 tuổi, ly hôn vài năm, nuôi con gái học tiểu học, quen anh gần hai năm; anh từng ly hôn và nuôi con trai học cấp hai.
Tôi 32 tuổi, chưa từng trải qua hôn nhân, chia tay người yêu đã lâu nhưng không có bất kỳ mối quan hệ nào sau đó.
Tôi không khắt khe với người đổ vỡ rồi đi bước nữa, chỉ mong ai trong hoàn cảnh đó hãy dứt khoát chuyện cũ, có bản lĩnh để bảo vệ tình yêu mình lựa chọn.
Tôi 31 tuổi. Anh 37 tuổi, từng ly hôn và có một bé trai. Tôi thực sự thương và yêu người đàn ông này.
Trong thời gian quen em, gia đình tôi chưa biết chuyện này, tôi nghĩ ở quê người ta còn phong kiến, nhất là ba mẹ sẽ không chấp nhận.