Chia tay xong tôi cũng không tìm hiểu ai, chỉ đi làm và về phòng trọ. Mới đây tôi quen một người qua mạng xã hội, nói chuyện cũng thấy anh là người tốt, có điều tôi vô tình phát hiện anh từng có cuộc hôn nhân ngắn. Tôi hỏi anh từng lấy vợ à, anh không chối và bảo đã chia tay sau hai tháng kết hôn. Tôi hỏi lý do chia tay, anh bảo do hai người muốn sống ở hai nơi. Tôi hỏi sao ngay từ lúc yêu không thống nhất nơi ở? Anh bảo lúc đó không bàn tới chuyện ấy.
Tôi mới trò chuyện nhưng nhận thấy anh nói chuyện cũng ổn. Tôi hỏi nếu em không vô tình phát hiện ra thì anh định bao giờ mới bảo với em chuyện từng kết hôn? Anh bảo không có ý định giấu giếm nhưng sợ một người từng đổ vỡ như mình, khi mới gặp cô nào đó đã kể luôn chuyện ly hôn, chắc chắn sẽ không có cơ hội gì. Anh muốn đối phương hiểu một chút về mình rồi mới kể chi tiết.
Tôi thắc mắc anh làm thế nào nếu gia đình đối phương phản đối? Anh nói sẽ không thuyết phục vì chưa gặp trường hợp nào bố mẹ không đồng ý cho cưới, chỉ có con gái quyết tâm đòi cưới. Tôi lăn tăn, nếu yêu thật lòng, anh sẽ làm mọi cách để cho bố mẹ đối phương thấy mình tốt, có thể đảm bảo sẽ yêu thương con gái họ mà đồng ý. Đây anh lại bảo sẽ không thuyết phục. Anh chia sẻ rằng hôn nhân đổ vỡ không phải vì lăng nhăng, không có đánh đập, cũng không phải hết tình cảm, duy nhất chỉ là không muốn theo nhau và đổ vỡ là điều không ai mong muốn. Có người là nạn nhân, có người là nguyên nhân, giờ anh có giải thích như thế nào chắc tôi cũng không tin, anh bảo vậy.
Tôi hiểu người từng đổ vỡ hôn nhân sẽ có nhiều lý do, họ cũng mong muốn một gia đình mới, nhưng rào cản từng ly hôn khiến họ khó lòng mở lời chia sẻ ngay với một người vừa quen biết. Tôi không chê người từng ly hôn, chỉ sợ thực sự người ta không tốt thì vợ mới bỏ đi nhanh như thế khi vừa kết hôn, sợ người ta lừa dối tình cảm của mình. Có nên tiếp tục nói chuyện để tìm hiểu người bạn đó không, xin các anh chị cho lời khuyên.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc