Cô gái có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn chồng hoặc cô ấy luôn thích chuyện giật gân thì khả năng ngoại tình cao hơn.
Em 31 tuổi, là cán bộ quản lý của một công ty giày. Em vừa sinh cháu thứ hai được một tháng rưỡi.
Tôi không muốn mình lạc lối khi chồng thiếu quan tâm nên muốn thổ lộ để chồng biết và tìm cách giữ mình lại.
Tôi không tin khi vợ lấy lý do thực hành tiếng Anh cho việc hầu như tối khuya nào cũng chat Facebook với nam giới người Anh, Mỹ.
Một khi không hài lòng với chồng, phụ nữ ngày nay dễ dàng đi tìm nơi khác thấy phù hợp hơn, các chuyên gia tâm lý nhận định.
Chàng trai ấy kém tôi 10 tuổi và mang đến cho tôi mọi thứ chồng chưa bao giờ đáp ứng được.
Buổi tối, nhiều hôm cô ấy không chơi với con như trước mà trốn vào phòng xem điện thoại cả nửa tiếng.
Vợ tôi ngày càng hỗn hào, nói lại với tôi thô tục. Cô ấy không chăm con, suốt ngày ôm điện thoại, tìm cách hỏi tin người tình cũ.
Tôi là một phụ nữ 42 tuổi, đã có chồng và hai con. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi không được như ý lắm vì tôi có nhu cầu còn chồng thì không.
Vợ cậu ấy rất xinh đẹp, phóng khoáng và đã chủ động "bật đèn xanh" cho tôi.
Vì công việc, chồng tôi hay phải đi công tác và một lần như vậy, khi đang chán chường, cô đơn, tôi gặp người đàn ông chăm chút mình từng ly từng tí.
Một cô gái trẻ kể lại việc mình đã rơi vào lưới tình với người đàn ông đã có vợ và không thể thoát ra.
Chứng kiến cảnh vợ đang 'yêu' bồ ngay trong nhà mình, người chồng không la mắng hay đánh đấm, chỉ lẳng lặng yêu cầu ly hôn.
Tôi có thai đúng vào thời điểm đang có mối quan hệ với người đàn ông khác nên thực sự không biết phải giải quyết thế nào.
Nếu cô ấy có nhiều bạn bè khác giới hay tính cách mau chán nản, ham vật chất... thì nhiều khả năng cô ấy sẽ ngoại tình.
Tôi thực sự cảm thấy nhục nhã và bất lực khi vừa phát hiện cô ấy qua lại với người đàn ông khác, không phải gã bồ lần trước.
Sau khi nghe vợ kể chi tiết đã đi nhà nghỉ với bồ mấy lần, ở đâu, chồng chị Hằng liên tục tra khảo, hành hạ đến mức chị phải ôm con bỏ đi.
Tôi là dân công trình, rất hay vắng nhà. Tôi cũng đã có đôi lần nghi ngờ vợ, nhưng không có cách nào chắc chắn.
Sáu tháng nay vợ tôi không bao giờ gợi ý hay chủ động chuyện phòng the. Tôi nghi vợ ngoại tình.
Vợ cặp bồ với đồng nghiệp nhưng không chịu thừa nhận, người chồng đã theo dõi chụp được bằng chứng và đăng công khai lên mạng.