Cảnh sát khám 8 nữ nghi phạm vận chuyển ma túy nhưng không tìm thấy tang vật. Các nữ y tá được mời đến và phát hiện họ chia heroin thành từng gói dài 12 cm giấu vào “vùng kín”.
Chỉ đạo 3 phụ nữ khác giấu gần 4 kg ma túy vào áo ngực, đế giày và quần lót để mang từ Campuchia về TP HCM, “quý bà” cầm đầu đường dây này phải lĩnh mức án cao nhất.
Lợi dụng việc chở sữa từ Mộc Châu về Hà Nội, tài xế Kiên đã vận chuyển thuê lượng heroin trị giá nhiều tỷ đồng.
Giang "Ma Cô" bị phát hiện cho herion vào dụng cụ tránh thai, giấu ở vùng kín.
12 túi nilon được quấn băng keo màu vàng, phủ lớp cà phê bên ngoài, ép mỏng giấu giữa 2 lớp bìa của 2 thùng carton đựng quần áo.
Nhận bọc ma túy của đối tác, Bình gói kỹ trong áo ngủ mang giao cho người nhận tại quán cà phê.
Lan chỉ đạo nhiều phụ nữ ép heroin thành gói mỏng, giấu ở lớp trong của áo ngực, quần lót, đế giày... rồi ung dung lên xe khách từ Campuchia về TP HCM.
Sau khi cán mỏng các túi nilon chứa ma túy, Mạnh dùng băng dính dán chúng vào 2 bên hóp mông. Với thủ đoạn trên, hắn nhiều lần "thoát" khi bị lực lượng đặc nhiệm 141 kiểm tra hành chính trên đường.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, Tám khoét rỗng đế giày rồi cho ma túy vào. Trên đường tuồn hàng về Hà Nội, Tám bị bắt giữ.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển hơn 7kg "hàng trắng" bằng chiêu giấu dưới đáy valy, bỏ vào bức tượng hay nhét vào đống chỉ nhiều màu.
> 'Chiêu' vận chuyển ma túy qua sân bay
Để qua mặt cảnh sát khi mang heroin đi bán, Lương Thị Liên để "hàng" trong quần chip.
Vợ chồng Nuôi bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin trên xe taxi. Tại nhà của anh ta, cảnh sát còn thu hai cục heroin.
Một sinh viên học ở Lào nhân lúc về Việt Nam ăn Tết đã tranh thủ "kiếm tiền" bằng việc mang 2 bánh heroin cùng cần sa giấu trong chiếc loa thùng.