Cô bé Olesia đã cắt mái tóc dài mình yêu thích để tặng cho những bạn nhỏ mắc căn bệnh ung thư - như cha mình.
Bố sẵn sàng chơi đồ hàng, gẩy đàn cho con gái xinh xắn trong bộ váy dễ thương.
Tôi có con gái 11 tuổi. Cháu là một cô bé dễ thương nhưng hơi khờ. Cháu trội hơn về hình thể nhưng lại không khôn bằng bạn bè cùng lứa.
Tôi muốn nhìn con gái cưới, vào viện lúc nửa đêm khi cháu ngoại chào đời, uống chai rượu vang đang để dành vào hôm kỷ niệm 20 năm ngày cưới, và chăm sóc vợ đến tuổi già.
Các ông bố hào hứng ngồi chơi đồ hàng hay kiên nhẫn ngồi yên để con gái nhỏ tô son, đánh phấn lên mặt hay vẽ tranh trên lên lưng... đều đáng ngưỡng mộ.
Các ông bố được hướng dẫn cách tết, buộc tóc đuôi gà... cho con gái nhỏ và ai tạo được kiểu đẹp nhất sẽ nhận một thùng bia.
Khi con vấp ngã hay cần cha giúp, lúc con đạt thành công hay có bước ngoặt trong đời... đều cất lên tiếng gọi cha đều yêu thương, trìu mến.
Ở nhà nội trợ và chăm sóc con, anh Nathan tạo ra những cái bánh hình cá, chim, côn trùng để trẻ học hỏi về mọi thứ xung quanh.
Nếu bố bạn là người khéo tay và thích sửa chữa đồ đạc, những dụng cụ thông minh, đa năng có thể mang lại niềm vui lớn cho ông.
Bạn là một ông bố nghiêm khắc, vô tư hay biết cân bằng giữa tình yêu thương và các quy tắc cho trẻ.