Ngày 10/12, dưới sự hỗ trợ của sứ quán, cơ quan chức năng Việt Nam và Singapore, thi thể sĩ quan Trần Đức Đạt, người bị cướp biển sát hại, được đưa về Việt Nam theo đường hàng không.
Hàng trăm người đứng dọc con phố Đông Khê đón thi thể anh Đạt. Ảnh: Giang Chinh. |
20h, chiếc xe tang cùng 2 xe khách chở thân nhân và đồng nghiệp anh Đạt rời Nội Bài (Hà Nội). Cách đó gần 100 km, hàng trăm người túc trực ở đầu con ngõ vào tổ dân phố số 28 Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) để đón người con đất Cảng.
Hơn 23h, linh cữu anh Đạt về đến nhà, được người thân làm lễ theo phong tục địa phương.
Gia đình, láng xóm, bạn bè và đồng nghiệp nhìn Đạt lần cuối. Ảnh: Giang Chinh. |
Khi họ hàng, xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình, vợ anh Đạt lặng lẽ ngồi phía trong khóc bên con gái đang say ngủ, sau nhiều ngày ngóng hỏi tin cha.
Trong đêm, đại diện lãnh đạo Công ty VIPCO và Công ty VP (nơi anh Đạt làm việc) đã có mặt thăm hỏi, chia buồn và bày tỏ mong muốn được sát cánh cùng gia đình cử hành tang lễ trong hai ngày 11-12/12.
Vợ Đạt lặng lẽ ngồi khóc bên cạnh cô gái nhỏ đang ngủ say. Ảnh: Giang Chinh. |
3 ngày trước, tàu VP ASPHALT 2 chở nhựa đường bị cướp tấn công khi vừa rời Singapore. 15 thuyền viên bị bắt trói, anh Trần Đức Đạt đang ngủ trong buồng bị chúng bắn vào đầu và tử vong sau đó.
Giang Chinh