From: caodongvu
Sent: Thursday, May 22, 2008 10:08 PM
Subject: Gui ban Lan
Gửi bạn Lan,
Đọc qua những dòng tâm sự của bạn, tôi có thể hiểu và thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Cùng những lời phản biện khá quyết liệt và thẳng thắn của bạn Doan, qua chuyên mục tôi cũng muốn có một vài ý kiến của cá nhân tôi mang tính chất bình luận để bạn tham khảo.
Tôi cảm nhận được rằng bạn là người sống khá nguyên tắc, khép kín và luôn tự hào về bản thân cũng như gia đình mình. Theo sự hiểu biết của tôi thì những đức tính trên là cần thiết đối với một người phụ nữ. Tuy nhiên, để có thể đứng vững trong điều kiện thực tế ngày nay chừng đó không thì chưa đủ.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng bạn cần và nên tìm hiểu thêm về đàn ông, khi đó bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn cho riêng mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ không có đủ thời gian để hiểu thêm bất cứ điều gì mà cần đưa ra ngay một quyết định. Điều này thật sự là quá sức đối với bạn và rất tiếc phải nói rằng sẽ không có giải pháp nào là trọn vẹn trong lúc này.
Để có được những trải nghiệm có giá trị trong cuộc sống thì con người ta cần phải kinh qua và trả giá, đôi khi là rất đắt. Nếu bạn luôn chọn cách chỉ đứng ngoài mà quan sát để rút lấy kinh nghiệm cho bản thân, thoạt nghe đây có vẻ là cách thông minh, song thực tế không phải vậy, mãi mãi bạn vẫn là một độc giả đọc tiểu thuyết mà thôi.
Một ngày kia đột nhiên bạn nhận ra rằng mình chính là hiện thân của một nhân vật nào đó trong cuốn tiểu thuyết kia thì bạn sẽ hoàn toàn thụ động, bối rối và tưởng chừng như mình không thể nào vượt qua được. Như hoàn cảnh bạn hiện nay thì tất cả các giải pháp mà bạn đã nghĩ đến đúng là đều không thể chấp nhận được (đối với bạn).
Điều này rất dễ hiểu bởi lẽ bạn còn quá thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm sống và bạn chưa từng phải trả giá bao giờ và đây, chính là bài học đầu tiên của bạn. Theo tôi, ý kiến của bạn Doan có một chút cực đoan và cũng hơi khó nghe một chút, nhưng thực tế và đáng để suy nghĩ và tham khảo.
Qua lời kể tôi hiểu rằng chồng của bạn là một người đàn ông có chừng mực, có suy nghĩ, có thể không quá tốt, nhưng chắc chắn một điều anh ta không phải là người xấu. Song, tôi vẫn nghĩ rằng lần anh ta ‘phạm tội’ mà bạn phát hiện chắc chắn không phải là lần đầu tiên và càng không phải là lần cuối cùng đâu bạn à.
Điều này có vẻ hơi khó nghe, nhưng cũng không có gì là bất thường cả, chỉ bất thường với những ai không chịu hiểu mà thôi. Cuộc sống không có lối đi riêng cho bất cứ ai, mà ta phải tự mình thích nghi với cuộc sống mà thôi. Một cách khác có thể hiểu rằng không có ai sinh ra ở trên đời chỉ đề sống với một ai đó cả, mà họ phải sống với tất cả mọi người.
Bởi lẽ chỉ có một trái đất trong hành tinh này mà thôi, nhưng có tới gần 7 tỷ người đang cùng nhau chung sống. Cuộc sống vẫn rất tươi đẹp đối với những ai biết thưởng thức, và cũng rất ư khắc nghiệt đối với những người không cảm được nó. Làm người ai không nhiều lần vấp ngã, mỗi lần đứng lên sau đó là mỗi lần trưởng thành hơn mà thôi.
Chúc bạn sớm ngộ ra điều nên làm trong lúc này.