Từ: Hoang Hoang
Đã gửi: 14 Tháng Tư 2011 3:04 CH
Thấy chị em tố chồng vũ phu nhiều quá nên tôi cũng xin phụ họa theo chút. Hôm đó là ngày con trai 6 tuổi của chúng tôi nghỉ học nên tôi đưa cháu đi cùng lên cơ quan, tuy nhiên do có cuộc họp gấp, tôi không thể cùng cháu ăn trưa nên bảo cháu gọi điện thoại cho mẹ để nhờ mẹ đưa đi ăn nhưng cô ta từ chối. Cô ta đòi gửi con trai cho người bảo vệ công ty cô ta làm vì khi đó cô ta đang chuẩn bị đi nhậu cùng bạn bè.
Tôi bức xúc quá nên đòi cô ta cho con đến chỗ cô ấy để cùng ăn trưa, cô ta đã đồng ý nhưng cho tôi địa chỉ giả là nhà số 10 của một con đường. Nhưng đó là nhà riêng của ai đó, không phải là quán nào cả, trong khi cô ta ngồi quán có địa chỉ là nhà số 4 của cùng con đường. Cha con tôi phải đi bộ hàng chục mét dưới trời mưa để đến được chỗ của mẹ.
Sau khi tôi gọi điện thoại hỏi tới hỏi lui 4, 5 lần mới được cô ta cho địa chỉ thật. Khi cha con tôi đến đó thì cô ta từ trong quán bước ra cùng với 2 gã đàn ông, một trong 2 gã đó đứng thủ thế, còn gã kia đã nhào vào tôi đòi đánh. Do có tập chút võ thuật nên tôi kịp bung tay đấm vào mặt hắn và sau đó có cãi vã với vợ và tát cho cô ta mấy bạt tai.
Bảo vệ quán đến và đuổi cha con tôi đi. Tôi đã phải mua bánh mỳ cho con tôi ngồi ăn ở quán cà phê để chờ tôi dự cuộc họp làm ăn, trong khi mẹ của cháu thì tiếp tục ăn nhậu. Sau đó con trai tôi đã rất đau buồn, rồi cháu đòi nghỉ học và đi khỏi nhà. Tôi vì thương con nên đã gửi cháu về nhà ông bà nội ở tỉnh khác, nơi mà trước đó, cháu đã nghỉ hè và sống rất vui vẻ.
Hiện tại tâm lý cháu đã khá ổn định trở lại, học hành tốt nhưng rất sợ khi nhắc đến mẹ. Tôi và cô ta cũng không còn sống với nhau nữa. Tôi kể lại câu chuyện của đời mình để quý vị tham khảo và bình luận nếu muốn, bản thân tôi không bình luận gì cả.