From: Alo Ola
Sent: Wednesday, October 13, 2010 2:04 AM
Chào chị My!
Sau khi đọc tâm sự của chị và những ý kiến, những chia sẻ của các độc giả từng trải, có khá nhiều kinh nghiệm, tôi có chút chia sẻ với chị về vấn đề này như sau:
Tôi không biết chị cảm nhận như thế nào sau những ý kiến của các bạn đã đóng góp. Chị có cảm thấy tư tưởng của chị thoáng hơn chưa? Chị còn căng thẳng không? Có thể chị thuộc tuýp phụ nữ đoan trang và thùy mị và có chút dè dặt trong cuộc sống.
Cũng như chị, tôi cũng đã có lần thật bất ngờ khi “yêu” qua phone với chồng, đột nhiên hôm đó anh không dùng những từ ngữ được gọi là hoa mỹ như mọi khi, điều đó cũng làm tôi có chút bị sốc khi nghe chồng nói thế. Mặc dù lúc đó, những từ ngữ như thế làm tôi cũng rất khó chịu và chẳng hiểu tại sao anh lại có thể nói ra. Tôi cảm thấy chúng thật khó nghe.
Lần đó tôi vẫn để cho anh tự nhiên thể hiện những cảm xúc thật bằng những từ ngữ như thế. Có phải chăng những từ hoa mỹ quá nghèo nàn và nhạt nhẽo để thể hiện những thăng hoa của chốn phòng the? Với tôi lúc đó vẫn giữ phong thái của mình bằng những từ ngữ ẩn dụ. Hơn bao giờ hết tôi cũng rất muốn hỏi tại sao anh lại nói như thế.
Sau đó, tôi đã hỏi anh vào một thời điểm khác (nếu chị thắc mắc ngay lúc đang "yêu" sẽ dẫn đến sự mất hứng của chồng đấy). Anh đã vui vẻ trả lời cho tôi biết. Tôi cũng nói lên suy nghĩ của mình cho anh biết là tôi cảm thấy không quen nghe như thế và tôi cảm thấy ghê sợ, không lịch sự chút nào. Nói chung là tôi không thích nghe như thế, để anh biết mình cần phải như thế nào khi "yêu" vợ qua phone để vợ không phải quá căng thẳng và ghê sợ.
Theo tôi, chị cũng nên trò chuyện với chồng về vấn đề này, để anh và chị cùng đạt được mục đích nhưng không làm chị cảm thấy ghê sợ. Chị không nên tự gặm nhấm trong lòng suy nghĩ đó để rồi dẫn đến tình trạng muốn xa cách chồng như thế nữa.
Có một số ý kiến đã chia sẻ, tôi thấy hoàn toàn đúng. Vì chính chồng tôi cũng khẳng định rằng khi không ở bên vợ, anh rất nhớ vợ, nhớ những lúc vợ chồng được yêu thương. Nhưng khi “yêu” bằng ngôn ngữ như thế cũng giúp anh giải tỏa được tâm lý, có được sự thăng hoa. Vì vậy, chị cũng nên giúp chồng, không nên quá căng thẳng như thế nữa. Chị thử nghĩ nếu chồng chị ra ngoài tìm một phụ nữ khác để giải tỏa thì có đáng ghê sợ hơn không?
Với tôi cũng thế, sau khi đọc được những đóng góp của các độc giả chia sẻ với chị, tôi nghĩ cả chị và tôi nên suy nghĩ thoáng hơn trong cách nghe và sử dụng những ngôn từ nơi chốn phòng the (vì chỉ có mình và chồng thôi mà).
Tôi biết điều này thật chẳng dễ với tâm trạng chị lúc này, nhưng cũng chúc chị sớm tìm lại được cảm giác "yêu" ban đầu với ông xã nha.
Thân mến!