Từ: Quan Trung
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 12:22 CH
Gửi Diệp!
Thật hồ đồ khi phát biểu: "Tôi nhận thấy bạo lực gia đình nguy hiểm hơn cả đàn ông ngoại tình, vì theo một khảo sát gần đây tôi đọc được trên một tờ báo thì hơn 60% đàn ông vũ phu là do họ ngoại tình". Bạn có biết tổ chức nào thực hiện khảo sát và trên bao nhiêu người ở những quốc gia nào không? Tổ chức đó có thực sự uy tín và tin cậy không? Và tờ báo nào đăng tải? Báo chính thống hay báo lá cải?
Tóm lại là, chỉ đọc một thông tin vu vơ lãng xẹt như vậy mà bạn đã kết luận rất hùng hồn 60% đàn ông vũ phu là do ngoại tình? Lấy gì đảm bảo rằng chỉ nghe một tin đồn mà bạn không kết luận ngay và hàng ngày chì chiết rằng chồng đã ngoại tình? Liệu lúc đó chồng bạn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng không?
Khi bạn nói "Những người này bản chất xấu nên thường tạo cho mình những vỏ bọc khả dĩ bằng diện mạo, lời nói lịch sự, dí dỏm, một số ít thì lại có khả năng kiếm tiền nữa" là bạn nói theo những điều bạn thấy và biết chắc hay chỉ là nghe kể, nghe nói và tự suy luận. Lại nữa, "đặc biệt những người vợ của đàn ông vũ phu lại thường là người hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, bao dung độ lượng và đa phần là xuất phát từ những gia đình tử tế gia giáo...". Bạn nói như thể bạn đã chứng kiến hoặc nghiên cứu hàng trăm cặp gia đình vũ phu rồi vậy.
Cách nhìn nhận của bạn chẳng giúp gì được cho những người trong cuộc mà chỉ đẩy thêm họ vào hoang mang dẫn đến khủng hoảng và nhanh chóng giải tán. Tôi thì tin rằng, chẳng ông chồng nào chịu nổi cách suy nghĩ và phát ngôn kiểu đó của vợ hàng ngày.
Người càng hiểu biết thì lại càng khó chấp nhận vợ mình ăn nói thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết kiểu đó, nhất là khi người vợ đó lại luôn cho rằng "tôi thông minh, giỏi giang, gia đình tôi rất gia giáo và có văn hóa. Tôi cần bình đẳng với đàn ông...". Tư duy kiểu đó sẽ biến những người nóng tính thành người chồng vũ phu ngay thôi. Và rồi, bạn lại ca cái điệp khúc "không hiểu vì sao tôi bị chồng đánh". Các bạn khác cũng nên rút kinh nghiệm nhé.