From: Ngọc
Sent: Wednesday, January 06, 2010 10:01 PM
Chị Khanh thân mến,
Đọc tâm sự của chị, thật sự tôi rất bất ngờ. Dạo trước tôi đã theo dõi chủ đề "Chồng tôi ghen khủng khiếp" của chị rồi. Giờ khi đọc được topic này, không còn từ nào để nói ngoài "quá thất vọng".
Lẽ nào đàn ông chỉ đến thế thôi sao? Họ tự cho mình cái quyền ích kỷ được độc chiếm vợ, trong khi lại cho phép bản thân đi quan hệ ngoài luồng với vợ của người khác. Thật quá đáng!
Không phải tôi muốn cổ súy cho việc ly hôn, nhưng những người phụ nữ có chồng ngoại tình ơi, hãy biết đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Đừng vì vài lời ngon ngọt hứa hẹn thề thốt mà làm khổ mình thêm nữa. Hứa hẹn là việc dễ nhất mà con người có thể làm, nhất là cánh đàn ông.
Tôi từ nhỏ đã nghe mẹ bảo rằng thứ gì bà cũng có thể san sẻ, chỉ mỗi tình cảm vợ chồng là không. Nếu ba tôi có lỗi lầm gì với mẹ tôi, dù chỉ một lần thôi, bà cũng sẽ chấp nhận ra đi chứ nhất quyết không tha thứ. Tha thứ sao được mỗi khi gần chồng mình mà trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh chồng quan hệ với người khác?
Nếu vì thương con mà chấp nhận tha thứ cho chồng, bản thân các chị sẽ không được hạnh phúc. Con trẻ nếu biết được chuyện xảy ra giữa bố mẹ nó, nó sẽ không mong muốn mẹ mình phải chịu đựng như vậy đâu các chị ạ.
Mong các chị sẽ có được những quyết định sáng suốt.