Từ: Tran Tri
Đã gửi: 25 Tháng Mười 2011 3:07 CH
Thân gửi chị Nga!
Tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc, tuy nhiên được như hôm nay chúng tôi cũng phải trải qua những sóng gió của cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Qua câu chuyện của gia đình chị, tôi thấy cũng khá giống với gia đình tôi, nhưng với tư cách của người đàn ông trụ cột gia đình, tôi xin gửi tới chị và các bạn đọc một vài ý kiến của tôi.
Tôi có thể khẳng định với chị rằng chồng chị không phải là người phụ tình chị đâu, có thể đôi khi chị đọc được vài tin tình cảm đó chỉ là những phép thử tình yêu của chị đối với anh mà thôi. Vì sao tôi lại đưa ra ý kiến này, dưới đây là một số lý do:
Anh chồng chị là người chu đáo với gia đình, như vậy anh ấy sẽ là người dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc cho gia đình mà không phải cho những cuộc vui khác. Do đó anh sẽ chẳng còn thời gian nào để dành cho hẹn hò và phụ tình. Nếu anh có hẹn hò trong giờ làm việc hay nghỉ trưa thì điều này cực kỳ dễ phát hiện, như vậy anh sẽ không thể nào là người chồng chu đáo nữa.
Hiện nay việc sử dụng các số điện thoại miễn phí, giá rẻ là rất phổ biến, do vậy có khả năng anh ấy sử dụng các số này để tạo nên các cuộc gọi, tin nhắn "tình cảm" để đánh giá tình yêu của chị với anh. Do anh chị đã sống với nhau lâu, tình cảm yêu đương đã phai nhạt, nên anh ấy muốn đánh thức điều này với chị thôi.
Nói thật với chị, tôi cũng đã dùng phép thử này với vợ tôi và tôi cũng đã bị nghi ngờ, thế nhưng sau khi biết được điều này vợ tôi cũng yêu tôi nhiều hơn lúc trước. Với tư cách của người đã có gia đình, tôi chỉ có vài ý kiến nhỏ để chị tham khảo. Chúc chị sẽ giữ được anh chồng bằng tình yêu chân tình nhất và có được gia đình hạnh phúc mãi mãi.