From: DauHoan
Sent: Friday, March 12, 2010 1:20 PM
Chị Trân!
Người ta thường nói "tình đầu là tình chia ly" mà, ai cũng từng có mối tình đầu và ít ai có được hạnh phúc trọn vẹn với mối tính đầu đó cả.
Chị ạ! Hạnh phúc đang nằm trong tay, đang ở bên chị đó. Thường thì có những cái mình cảm thấy là nhàm chán, nhưng khi rời xa lúc ấy mới nhận ra đấy chính là cả cuộc đời của mình. Chị đau khổ bởi một người đã phụ tình chị, chị nhớ đến một người đã bỏ rơi chị, liệu như thế có đáng không? Còn một người luôn bên chị lúc ốm đau, lúc chị đau khổ nhất hay lúc chị vui luôn chia sẻ cùng chị, có khi nào chị nghĩ đến cảm giác của chồng chị chưa?
Chị đã đặt vị trí mình vào vị trí chồng chị chưa? Chồng chị mới chính là hạnh phúc, là cuộc sống của chị đấy. Khi chị nhận ra được điều ấy thì sẽ cảm thấy rằng hạnh phúc là cái hiện tại mình đang có. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì một người trong quá khứ đã phụ tình chị, chị nhé.
Chúc chị sớm vượt qua và tìm thấy hạnh phúc đúng của mình.